Quang Hà: "Những bình luận, phán xét tiêu cực tôi không quan tâm"

Quang Hà cho biết, anh luôn tôn trọng khán giả, các dự án âm nhạc của anh cũng là món quà mà mình gửi lời tri ân đến những người yêu mến mình.

 

Mới đây, nam ca sĩ Hà Thành chia sẻ bộ ảnh thời trang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho liveshow Không thể thay thế diễn ra cuối tháng 9 tại Hà Nội. Vốn gắn liền với hình tượng lịch lãm, Quang Hà trong lần hiếm hoi chụp ảnh thời trang này mang đến hình ảnh biến hóa với gu thời trang trẻ trung, năng động.

Nam ca sĩ diện áo thun tay dài màu sắc phối cùng quần jean năng động. Việc kết hợp các các gam màu nổi tạo hiệu ứng trẻ trung với người đối diện.

 

Giọng ca sinh năm 1981 cho biết anh không chú trọng hàng hiệu hay phụ kiện xa xỉ - dù điều kiện bản thân hoàn toàn có thể mua được. Việc diện những bộ trang phục để bản thân thoải mái, tự tin nhưng vẫn phải đảm bảo phù hợp khi xuất hiện trước đám đông mới là điều được nam ca sĩ quan tâm.

Không ồn ào, chiêu trò trong suốt gần 2 thập kỷ ca hát, Quang Hà trong lần ra mắt sản phẩm mới đây lại không may bị vướng phải sự cố với ca khúc Ai rồi cũng sẽ khác. Nhiều ý kiến thậm chí cho rằng anh và ê-kíp muốn lợi dụng scandal đạo nhạc để “hâm nóng” tên tuổi.

Chia sẻ về điều này, Quang Hà cho biết: “Tôi đã có gần 20 năm gắn bó với nghề. Lâu nay tôi cũng chỉ muốn tập trung vào âm nhạc, chứ tuyệt đối không bao giờ mang chuyện tai tiếng để PR, đánh bóng tên tuổi. Điều quan trọng đối với tôi, không phải là nổi tiếng hơn mà quan trọng nhất là kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp.

"Tôi luôn tôn trọng khán giả của mình vì hơn ai hết họ chính là người nuôi Quang Hà và các bạn đồng nghiệp. Với những góp ý, nhận xét thiện chí, tôi và ê-kíp sẵn sàng lắng nghe. Ngược lại, những bình luận, phán xét tiêu cực tôi không quan tâm. Nhìn lại 20 năm sự nghiệp đủ để tôi tự tin nói rằng mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với khán giả” - Quang Hà tâm sự.

Sau những dự án MV vừa qua, Quang Hà tiếp tục bắt tay chuẩn bị cho liveshow mang tên: Không thể thay thế. Show diễn lần này được tổ chức tại Hà Nội – là món quà nam ca sĩ muốn dành cho quê hương của mình sau 16 năm rời xa để vào Nam lập nghiệp.

“Tôi đã từng sống với Hà Nội, rồi đã từng cách xa mảnh đất ân tình này. Chính Hà Nội đã cho tôi tìm thấy niềm đam mê ca hát, để rồi thăng hoa với nó suốt hàng chục năm qua. Lần trở lại này, bằng tâm hồn của một người con xa quê – tôi tin mình cùng các đồng nghiệp sẽ đưa tới quý vị khán giả những cung bậc cảm xúc rất riêng trong hai đêm nhạc”, anh chia sẻ.