Ngôi sao

Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường: “Tôi không sợ bị lu mờ trước ba Ngọc Sơn”

Chàng Tiến sĩ triết học Duy Cường cảm thấy may mắn khi nhận được sự yêu thương và hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn. Giọng ca trẻ cũng khẳng định, anh sẽ nổi tiếng bằng tài năng của mình và tuyệt đối không bao giờ trở thành bản sao của bất kỳ ai.

Tên tuổi của chàng Tiến sĩ triết học Duy Cường nổi lên sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Thần tượng Bolero. Duy Cường cũng là nghệ sĩ trẻ đầu tiên dám “liều” thực hiện liveshow riêng ngay sau khi trở thành quán quân của một cuộc thi, và đã nhận được những phản hồi tích cực của khán giả.

Ngoài ra, Duy Cường còn được biết đến là con nuôi của danh ca Ngọc Sơn. Chàng nghệ sĩ trẻ luôn cảm thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ hết mình của ba nuôi trên con đường nghệ thuật.

Dù vậy, anh sẽ không dựa dẫm vào ba, mà sẽ nỗ lực để tìm “chỗ đứng” trong lòng công chúng bằng chính tài năng của mình.

Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường.

Sau khi đăng quang ngôi Quán quân cuộc thi Thần tượng Bolero, cuộc sống của Duy Cường có bị đảo lộn?

Không thể phủ nhận, danh hiệu Quán quân Thần tượng Bolero đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội trong nghệ thuật. Thời gian qua, tôi cũng khá bận rộn với lịch trình chạy show, sự kiện.

Nhất là việc di chuyển từ Nam ra Bắc và ngược lại, khiến tôi khá áp lực và mệt mỏi. Vất vả là vậy, nhưng có lẽ nhờ tình yêu thương của khán thính giả, sự tin tưởng của các bậc tiền bối đi trước như danh ca Ngọc Sơn, Giao Linh, Thái Châu,… cùng sự quan tâm, dõi theo của truyền thông càng tiếp thêm “lửa” để tôi có thể động lực thực hiện những dự án tiếp theo trên con đường âm nhạc.

Giờ đây, ngoài ngôi vị quán quân, người ta bắt đầu nhắc tới Duy Cường với cái danh “con nuôi của danh ca Ngọc Sơn”. Bạn có sợ rằng, mình sẽ bị lu mờ và khó vượt quá cái bóng này?

Tôi chưa bao giờ sợ điều đó. Chính ba Ngọc Sơn đã chỉ dạy cho tôi cách để hát nhạc Bolero sao cho chạm tới trái tim khán giả. Đặc biệt, có một điều cấm kỵ ba dạy tôi phải luôn ghi nhớ là tuyệt đối không bao giờ trở thành bản sao của bất kỳ ai. Tôi thấy lời ba dạy rất đúng, bởi nghệ thuật là đơn nhất, là cái không lặp lại. Và mỗi người nghệ sĩ sẽ khẳng định được “chỗ đứng” riêng khi là chính mình.

Tôi thấy mình may mắn khi sinh ra có được âm sắc khá giống với ba Ngọc Sơn khi hát. Nhưng trong mỗi bài hát tôi luôn có cách xử lý mang màu sắc của riêng mình. Thế nên, tôi cũng chưa bao giờ sợ lu mờ trước ba Ngọc Sơn, hay bất kỳ ai. Trong thâm tâm, tôi rất ngưỡng mộ và luôn lấy sự thành công, nhiệt thành của ba Ngọc Sơn dành cho khán giả để làm động lực phấn đấu trên con đường nghệ thuật.

Duy Cường còn được biết đến là con nuôi của danh ca Ngọc Sơn.

Thời gian qua, nhiều trường hợp quán quân của các cuộc thi âm nhạc sau giây phút đăng quang rất nhạt nhòa, thậm chí mất hút. Duy Cường có lo sợ mình sẽ rơi vào “vết xe đổ” này?

Tất nhiên là không rồi. Vì tôi vẫn đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật, và bằng chứng là liveshow đầu của tôi với 1200 chỗ ngồi đã chật kín. Để thấy rằng, tình yêu thương của khán giả dành cho mình thế nào, và tôi càng phải trân trọng điều đó. Tôi luôn tâm niệm, nếu mình làm hết sức với niềm đam mê cháy bỏng, thì chắc chắn sẽ có “chỗ đứng” vững chắc trong lòng công chúng.

Cảm ơn chia sẻ của Duy Cường!