Ngôi sao

Quách Thu Phương trở lại màn ảnh Việt sau sóng gió trong hôn nhân

Quách Thu Phương từng gây ấn tượng trong "Của để dành" và các vai diễn hoa hậu, nhưng rất lâu rồi cô gần như biến mất khỏi phim truyền hình.

Cách đây hơn 20 năm, Quách Thu Phương là gương mặt "hot" của sân khấu kịch cũng như điện ảnh. Kể từ khi tham gia Của để dành năm 1998, cho đến nay, Quách Thu Phương mới chính thức trở lại một dự án phim truyền hình của VTV. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò về việc, vì sao nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng một thời ấy lại "biến mất" lâu như vậy? 

Quách Thu Phương tâm sự rằng, sau khi sinh con trai thứ hai, dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng chị quyết định dừng lại để dành thời gian chăm con. Diễn viên kể trước đó, khi sinh con gái đầu được hai tháng, chị tham gia phim Của để dành. Lịch quay dày đặc phải đi suốt ngày, nhiều hôm đến một giờ sáng mới về. Nhìn cảnh con khóc ngặt vì khát sữa, nước mắt chị chảy dài. "Tôi đi nhiều nên con có khi không nhận ra mẹ, phải mất nhiều ngày mới quen. Điều đó ám ảnh tôi mãi", Thu Phương nói. Chính bởi day dứt chưa làm tròn trách nhiệm với con gái, chị quyết định dừng diễn xuất để bù đắp cho con trai.

Dù vậy, vốn đam mê sân khấu, việc dừng lại này khiến cuộc sống, cảm xúc của chị không khỏi bị xáo trộn. Đang quen với vai diễn, nay ở nhà quanh quẩn với việc chăm con, lại thêm vấn đề về sức khỏe yếu khiến chị rơi vào u uất. Đó là lúc chị biết mình mắc bệnh trầm cảm. Khi bệnh chưa đến mức nghiêm trọng, chị tìm đến với Yoga kết hợp thiền. Những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc dồn nén được loại bỏ, chị lạc quan, biết hài lòng với cuộc sống và nhìn mọi chuyện đơn giản hơn. Chị trở thành giáo viên dạy Yoga và gắn bó với bộ môn này hơn 10 năm.

 

Về cuộc sống riêng, Quách Thu Phương trải qua hai cuộc hôn nhân. Kết hôn ở tuổi 21, diễn viên "Của để dành" nhận thấy, khi đó bản thân còn quá non nớt và đó là một phần lý do khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Họ có với nhau một cô con gái xinh xắn và đến nay vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Năm 2010, chị gặp một người đàn ông tốt và quyết định tái hôn. Theo chia sẻ của Quách Thu Phương, đó là một người đàn ông biết thông cảm, chia sẻ, tôn trọng cuộc sống riêng của vợ và yêu thương con gái riêng như con mình.

Đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, sự nghiệp, người đẹp màn ảnh một thời quan niệm rằng: Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất. Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác. Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn".

Giờ đây, khi cuộc sống đã ổn định, các con cũng đã lớn nên chị quyết định trở lại với sân khấu.

Tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ tư diễn ra hồi tháng 10/2019, Quách Thu Phương đoạt huy chương vàng với vai chính trong vở Dưới cát là nước.

 

Con gái của Quách Thu Phương sở hữu gương mặt khả ái, nét đẹp dịu dàng, được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Cô bé đi du học nước ngoài, nên thỉnh thoảng mới có dịp về nhà. Con trai út của nữ diễn viên đang học cấp 2.

Mới đây, chị đã vào vai chính trong phim Đừng bắt em phải quên. Câu chuyện kể về gia đình Ngân và Luân. Hai vợ chồng đã đi qua hơn 20 năm gắn bó cùng cô con gái tên Ngọc đang lứa tuổi trưởng thành. Ở tuổi ngoài 40 với đủ những tiêu chí để hạnh phúc, cuộc hôn nhân "ở bên nhau như một thói quen" đã tạo nên mâu thuẫn: họ luôn khát khao tình cảm, nhưng lại quên cách giữ lửa tình yêu. Và đó chính là điểm cốt yếu để những nhân tố bên ngoài chen vào.

Trong phim, Quách Thu Phương vào vai Ngân, vợ Luân (NSƯT Hoàng Hải đóng)- mẫu người phụ nữ của gia đình, dịu dàng, sống theo cảm xúc. Ngân luôn tin mối quan hệ giữa chồng và Linh (Kim Oanh đóng) là bạn bè đơn thuần mà không hề biết, Linh luôn ghen tị với hạnh phúc của Ngân.

Một cảnh mà Quách Thu Phương đóng cùng với NSƯT Hoàng Hải. Sự trở lại của chị trong phim truyền hình khiến nhiều người chờ đợi.

Trong phim, Thu Phương vào vai mẹ của Quỳnh Kool. Tạo hình nhân vật của cô là một người vợ, người mẹ dịu dàng, sống theo cảm xúc và người phụ nữ của gia đình.

Ở tuổi ngoài 40, nhan sắc không còn rạng rỡ, kiều diễm như trước, song sự tái xuất của giai nhân màn ảnh một thời vẫn khiến các đồng nghiệp, khán giả chú ý.