Bóng đá Châu Âu

PSG đã khóa chặt Real Madrid như thế nào?

PSG đã có chiến thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng phút bù giờ của Mbappe. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể phủ nhận đấu pháp đặc sắc trọc phú này áp dụng trước Real.

Ai rồi cũng sẽ khác, kể cả Real Madrid. CLB giàu có, hào hoa và vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đã không còn có thể nhận ra tại sân Công viên các Hoàng tử, chính nơi đội bóng Hoàng gia giành chiếc cúp C1 đầu tiên cách đây hơn 60 năm.

Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid không giàu bằng PSG, đội hình cũng không hùng mạnh như đội bóng thủ đô nước Pháp. Song, lối chơi các học trò Ancelotti thể hiện đã làm mất hết danh dự của gã khổng lồ đã 13 lần vô địch châu Âu và nổi tiếng với phong cách tận hiến.

Như cây bút nổi tiếng Michael Cox bình luận: “Real Madrid thi đấu để hòa 0-0 ở đây. Tôi chưa từng thấy họ phòng ngự như vậy. UEFA cần đưa ra một vài phương án để khuyến khích lối chơi tấn công từ phía đội khách trong các trận đấu loại trực tiếp”.

Số liệu thống kê phản ánh chân thực sự lép vế của đội bóng Hoàng gia. Trong 90 phút, Real Madrid chỉ cầm bóng 43% so với 57% của đội chủ nhà. Benzema và các cộng sự cả trận chỉ tung ra 3 pha dứt điểm và không có cú sút nào trúng đích. Riêng hiệp 1, Los Blancos phải đợi đến phút bù giờ mới có pha dứt điểm đầu tiên từ một tình huống phạt góc.

Chiều ngược lại, Real Madrid phải hứng chịu 21 pha bắn phá của đội chủ nhà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois, chắc chắn lưới đội khách xứng đáng rung lên nhiều lần. Cụ thể, tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) PSG tạo ra lên tới 1,91, trong khi chỉ số này của Real Madrid chỉ vỏn vẹn 0,13.

Chê Real Madrid dở cũng cần phải khen PSG hay. HLV Mauricio Pochettino đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Vị chiến lược gia người Argentina chọn đúng đấu pháp, sử dụng nhân sự hợp lý và khóa chặt mọi điểm nổ của đối phương.

Cụ thể, Pochettino bố trí hai hậu vệ biên Mendes và Hakimi dâng cao để kéo căng đội hình Real Madrid theo chiều ngang, đồng thời ghim hai hậu vệ biên của Real Madrid ở biên.

Messi chơi ở vị trí số “9 ảo”, trong khi hoạt động ở hai hành lang trong là Mbappe và Di Maria. Mbappe giữ vai trò bứt phá theo phương thẳng đứng. Di Maria lại hoạt động như một con thoi hỗ trợ La Pulga. Công thức này không có gì quá xa lạ. Sự khác biệt nằm ở đẳng cấp con người.

Khi không bóng, PSG chủ động ép đối phương bằng những pha pressing trực diện theo phương pháp 1 kèm 1. Phương án này khiến Real Madrid không thể rảnh chân tổ chức những pha tấn công chớp nhoáng sở trường.

Trong các tình huống chống phản công, tiền vệ phòng ngự Danilo được kéo thấp như một trung vệ lệch phải để ngăn chặn Vinicius, ngòi nổ đáng sợ nhất của Real Madrid. Thực tế, đội bóng Hoàng gia không có pha phản công nào đáng kể và thần đồng người Brazil cũng mất hút.

Tựu trung, sơ đồ 4-3-3 vẫn là lựa chọn tối ưu cho PSG về chiến thuật lẫn nhân sự. Vấn đề của đội bóng này là thiếu một cầu thủ tạo ra chiều sâu đội hình, vấn đề đáng ra không phải là vấn đề nếu Messi chơi bóng đúng với đẳng cấp của anh. Đáng tiếc, anh hiện chỉ là cái bóng của chính mình.