Ngôi sao

Phương Oanh: "Trước khi có bạn trai tôi rất đành hanh và tự cao"

Diễn viên Phương Oanh cho biết, chị đã thoát khỏi cái bóng của Quỳnh Búp bê và hiện tại, đang hạnh phúc với tình yêu.

Lựa chọn số phận đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Mai Hồng Phong sau Quỳnh búp bê gây sốt màn ảnh nhỏ cách đây 2 năm.

Lựa chọn số phận là câu chuyện về Cường, chàng trai theo đuổi nghề Thẩm phán. Anh nối nghiệp người cha quá cố, cái nghề luôn phải đứng trước những lựa chọn và ra quyết định. Nghề Thẩm phán không chỉ là lựa chọn của riêng mình, mà còn định đoạt cả số phận của người khác.
 

Đạo diễn Mai Hồng Phong từng "nổi như cồn" sau phim Quỳnh búp bê.

Trong bộ phim này, Phương Oanh vào vai Thiên Trang - con gái ông chủ một tập đoàn bất động sản lớn. Trang là cô gái sống đam mê, phóng khoáng. Trang rất mạnh mẽ, rạch ròi trong tính cách, yêu ghét rõ ràng nhiều khi tới mực cực đoan. Cô bị cuốn hút bởi sự trầm lắng, nghiêm túc, bởi lý tưởng sống và khát vọng công lý của Cường.

Diễn viên Phương Oanh thổ lộ, nhân vật Thiên Trang với nhiều biến cố tâm lý là vai mà cô đã được thỏa sức diễn xuất nhất từ trước đến nay.

Đóng cặp với Phương Anh là Hà Việt Dũng. Đây là lần thứ hai Hà Việt Dũng kết hợp với Phương Oanh. Trước đó, cả 2 đã tạo được ấn tượng khá tốt trong bộ phim Ngược chiều nước mắt.

Phương Oanh đang được xem là "ngọc nữ" của phim truyền hình.

Khi được hỏi, liệu sau phim Quỳnh búp bê, chị đã thoát khỏi "cái bóng" của chính mình chưa? Phương Oanh cho PV Người Đưa Tin Pháp Luật biết: "Sau phim Quỳnh búp bê, tôi có nhiều mối quan hệ hơn, công việc thuận lợi hơn và tôi thấy may mắn khi được tham gia phim ấy. Tôi thấy mình đã thoát được cái bóng của Quỳnh búp bê rồi. Bởi ngay sau đó, vai diễn Thu Uyên trong Cô gái nhà người ta của tôi được khán giả đánh giá cao. 

Nhiều người cứ hỏi tôi, vì sao thời gian qua Oanh không tân dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền? Tôi không phải là người quá tham vọng hay muốn có thêm nhiều thứ nữa. Do vậy, tôi cũng từ chối rất nhiều quảng cáo, chỉ nhận cái gì mình biết và hiểu về nó.

Tôi không tận dụng bản thân, không quá tham nên không bị cuốn theo vòng xoáy tiền tài. Vì thế giờ tôi thấy mình đang rất ổn. Nếu tôi thấy chuyện gì đó không phù hợp thì tôi cũng không thể ép bản thân được".

Phương Oanh cho biết, cô và bạn trai tự căn chỉnh để phù hợp với nhau hơn.

Phương Oanh cũng cho hay, cô và bạn trai đang hạnh phúc. "Anh điềm đạm, nhẹ nhàng, hiền và ít nói. Còn tôi nói nhiều và tính cách tưng tửng, cởi mở, phóng khoáng. Chúng tôi như hai thái cực. Thời gian đầu yêu nhau, tôi còn cảm giác mình nói nhiều quá và phải cân đối lại. Chúng tôi cũng có những khiếm khuyết nhưng cả hai tự điều chỉnh để phù hợp nhau hơn. Trải qua giai đoạn đầu thu hút nhau, hiện tại chúng tôi ở giai đoạn thấu hiểu nhau. Tôi sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ của cả hai, điều đó thể hiện tôi đang mãn nguyện với tình yêu này" - cô tâm sự về tình yêu của mình.

Cô tâm sự thêm: "Tôi thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa tôi có tính xấu là đành hanh và cái tôi cao. Tôi tự lập từ khá sớm. Việc đó hình thành trong tôi cá tính mạnh và quyết đoán quá. Thậm chí, nếu cảm thấy người kia không xứng đáng, tôi sẵn sàng không cần. Chính cảm giác không cần đó tạo thói quen xấu là cái tôi cao. Tôi muốn yêu nhưng không phải ai cũng xứng đáng để tôi hạ cái tôi xuống. Đúng là chỉ có tình yêu mới cảm hóa được. Chỉ đến khi gặp anh và có được tình yêu này, tôi mới thấy mình được "cảm hóa"".