Cộng đồng mạng

“Phù thủy” hoá trang tiết lộ chuyện khách hàng soi gương bị ngất trong lễ hội Halloween

Nhiều “phù thủy” hóa trang kể rằng, khi trang điểm cho các bạn tham gia lễ hội Halloween, họ cũng gặp không ít câu chuyện cười ra nước mắt. Có những người đã khóc thét lên sau khi nhìn thấy mình trong gương, không dám chụp ảnh… thậm chí còn ngất xỉu.

Với đôi tay đầy “phép màu” cùng sự sáng tạo không giới hạn, các “phù thủy” make-up đã biến những nhân vật tưởng như chỉ tồn tại tại trên phim ảnh bước ra đời thật trong tích tắc trong mùa lễ hội Halloween. Họ tạo ra những khuôn mặt “không giống ai”, khiến người đối diện phải sợ hãi. Thế nhưng, để có được “tác phẩm” có một không hai đấy thì ít người đã phải dở khóc dở cười.

Tiết lộ với PV, “phù thủy” hóa trang Linh Jace cho hay: “Thật ra hoá trang không hề khó như các bạn trẻ bây giờ nghĩ. Để hoá trang được 1 nhân vật đòi hỏi các bạn khéo léo 1 chút và chuẩn bị kĩ những đồ dùng cần thiết. Mỗi mùa Halloween tôi hay làm những con zombie “xác sống”. Tôi thường dùng những chất như silicon để tạo vết thương, dùng màu để tạo bẩn cho da hoặc máu giả để tạo độ chân thật. Nhất là đôi lens mắt nữa các bạn nhìn vào sẽ thấy rùng rợn hơn. Chính vì thế, nhân vật của tôi thường khá dị và khó coi. Nhưng nhiều bạn trẻ lại hứng thú, có những người còn đòi hỏi gương mặt cầu kỳ và phá cách hơn nhiều”.

 “Phù thủy” hóa trang Linh Jace bày tỏ về cách hóa trang trong mùa lễ hội Halloween.

“Phù thủy” hóa trang Linh Jace chia sẻ rằng, nhiều năm hóa trang trong mùa lễ hội halloween, cô cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Bởi, hoá trang để các bạn trẻ đi chơi dịp Halloween thì thường càng sợ các bạn càng thấy phấn khích. Nhưng đấy là số đông còn có những bạn lại chỉ muốn kiểu hơi dị 1 chút, còn vẫn muốn mình xinh đẹp trong mắt người khác. Đôi khi Linh Jace trang điểm hơi quá tay nên nhiều bạn cảm thấy sợ hãi không dám nhìn mình trong gương.

Sự biến hóa khôn lường trên từng khuôn mặt.

“Tôi thường nhận lời hóa trang cho những bạn tí hon trong dịp này. Khi bắt đầu hóa trang, các bạn nhỏ chưa định hình được mẹ và cô hóa trang sẽ làm gì trên mặt mình. Sau khi hóa trang xong, đến lúc các bạn nhỏ soi gương thì òa khóc vì sợ hãi.

Mẹ bé và mọi người xung quanh dỗ như thế nào cũng không chịu nín. Có những bé phải tẩy đi mới ngừng khóc. Hóa trang xong tẩy đi mất công lắm, nhưng gặp tình huống như vậy không tẩy không được. Mọi người xung quanh ai cũng cười”, Linh Jace nhớ lại.

Còn “phù thủy” make-up Vân Anh trong dịp này cũng khá là bận rộn, lịch xếp kín từ 2h chiều đến tối. Vân Anh kể rằng: “Nhiều người “đặt hàng” nhưng tôi cũng không dám nhận. Vì tôi sợ sẽ không hóa trang được theo đúng yêu cầu của khách. Có bạn sinh viên thích nhẹ nhàng, nhưng có người lại khó tính, thích cầu kỳ.

Tôi nhớ mùa Halloween năm ngoái, có 2 bạn gái xinh đẹp tìm đến tôi nhờ hóa trang. Tôi cũng vui vẻ nhận lời và hóa trang đúng với yêu cầu của 2 bạn ấy. Thế nhưng, khi soi gương họ lại không đồng ý, bắt tôi tẩy đi tẩy lại. Khá bực mình nhưng tôi vẫn phải chiều lòng khách. Kết quả cả chiều đó tôi chỉ hóa trang cho được 2 gương mặt”.

Thực tế có những bạn sinh viên không có tinh thần “thép” nhưng lại muốn thật rùng rợn để trêu ghẹo, dọa nạt bạn bè. Khi hóa trang xong, chính bạn sinh viên ấy đã ngất vì sợ hãi.

“Những lúc như thế, chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi chứ không nói đến các bạn ấy. Chúng tôi phải đưa bạn ấy vào phòng nghỉ ngơi, mua nước uống để bạn ấy lấy lại tinh thần. Sau đó, phải mất công tẩy trang và giảm tông nhẹ đi một chút. Những ngày này, những người làm nghề hóa trang phải nhịn ăn, “chạy sô” là chuyện bình thường”, Vân Anh bày tỏ.

Cả Linh Jace và Vân Anh đều cho rằng, vì hoá trang không giống như trang điểm xinh đẹp bình thường mà nó là 1 môn nghệ thuật biến đẹp thành xấu hoặc biến người thành như ma. Mỗi “phù thủy” hóa trang được thoả sức sáng tạo nên mỗi 1 mùa lễ là 1 cơ hội cho những makeup artist như Linh Jace và Vân Anh được làm những gì mình muốn mà những ngày bình thường không làm được.