Tâm sự

Phụ nữ yêu bản thân là ích kỷ?

Không ai có thể yêu bạn hơn chính bạn. Vậy nên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, yêu thương và chiều chuộng bản thân cũng là điều nên làm.

Nhiều phụ nữ đã “bỏ rơi” bản thân mình sau khi làm vợ, làm mẹ. Tôi gọi đó là “cái chết thầm lặng”, bởi vì họ dần quên mình là ai, dần từ bỏ đam mê, sở thích của mình mà không hề hay biết nó đang xảy ra và xảy ra vào lúc nào.

Từ xưa đến nay, cứ đến dịp lễ đặc biệt dành cho phụ nữ, các chị em lại hồi hộp chờ mong những món quà của người kia. Người có quà thì hạnh phúc khôn xiết, người không có thì buồn tủi, trách móc bản thân. Vậy tại sao chúng ta không tự yêu bản thân mình trước mà phải đợi yêu thương từ người khác?

Ảnh minh họa.

Nhân dịp 20/10, tôi chủ động rủ hội chị em thân thiết đi Hà Giang nhưng yêu cầu “để” chồng con ở nhà cho một chuyến đi không vướng bận thì mọi người “giãy nảy”. Người thì lấy lý do lo lắng cho chồng con không ai chăm, người bảo công việc bận rộn, báo cáo ngập đầu… Vài ngày sau,tôi đăng những bức ảnh mây trời của Hà Giang với khuôn mặt rạng rỡ tận hưởng thì không ít bình luận hàm chứa nỗi thèm muốn xen lẫn ngưỡng mộ.

Hay thay vì “đầu tắt mặt tối” loanh quanh trong 4 bức tường, thì hãy mạnh dạn tạm gác những công việc quen thuộc ấy lại, gọi hội chị em “lên đồ” đi chơi. Điều sai lầm nhất của phụ nữ là suy nghĩ có chồng, có con thì không cần đẹp. Suy nghĩ đó là sai lầm, bởi được làm đẹp là một đặc quyền của phụ nữ, hãy chiều chuộng bản thân mình!

Trước khi được tung tẩy như thế, tôi cũng từng là một cô gái tận tụy vì chồng con vì nghĩ rằng như thế gia đình mới yên ấm. Tôi hoàn toàn là kiểu phụ nữ giản dị, không ăn diện, muốn mua thỏi son cho bản thân thì đắn đo mấy tháng... nhưng lại không ngần ngại mua chiếc áo mới cho chồng.  

Nhưng rồi, tôi nhận lại được một bài học, phải yêu bản thân mình trước khi yêu người. Những điều mộc mạc của tôi lại làm chồng tôi thấy nhàm chán, đôi khi thấy xấu hổ về tôi.

Từ đó trở đi, tôi chăm chút bản thân mình hơn, sau giờ nấu cơm tôi đi học nhảy, biết mua sắm cho bản thân, “tân trang” nhan sắc của mình. Tôi không còn do dự khi mua một món đồ mình thích, không còn để cảm xúc của bản thân mình phụ thuộc vào người khác.

Tôi không cho rằng phụ nữ yêu bản thân lại là ích kỷ. Tôi vẫn lo cho chồng con nhưng không tự biến mình thành “nô lệ”. Suy cho cùng, ở độ tuổi nào phụ nữ cũng đều có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nỗ lực để theo đuổi nó. Thế nhưng, để hạnh phúc trọn vẹn, phụ nữ hãy luôn ưu tiên tự yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Đừng vì một ai mà “bỏ quên” đi bản thân, hãy sống cho mình rồi đến sống cho người.

Lê Nga