An ninh - Hình sự

Phơi bày tội ác vụ 5 thi thể không quần áo dưới hố, người nhiều vết chém

5 thi thể trong cùng một gia đình đã được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều vết đâm chém và bị chôn chung dưới một cái hố.

Ngày 29/6, 5 thành viên trong một gia đình ở thị trấn Nemawar, thành phố Dewas, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã được cơ quan chức năng tìm thấy bên dưới 1 cái hố sâu khoảng 3m.

Tất cả các thi thể đều trong tình trạng không mặc quần áo, bị đâm chém dã man rồi vứt xuống chung một chiếc hố.

Theo báo chí địa phương đưa tin, các nạn nhân nói trên trong cùng một gia đình, bao gồm 1 phụ nữ và 4 thiếu niên. Danh tính nạn nhân bao gồm: Mamta Kaste (45 tuổi), Rupali (21 tuổi) và Dipali (14 tuổi), cùng là con gái của Mamta, Puja Oswal (15 tuổi) và Pawan Oswal (14 tuổi).

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 17/5, khi Bharti – cô con gái cả của Mamta đang sống ở Pithampur nộp đơn trình báo đến Cảnh sát thị xã Nemawar về việc các thành viên trong gia đình cô mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã lập một đội điều tra đi xác minh và tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, điều khó hiểu là điện thoại di động của Rupali, một trong số những thành viên mất tích vẫn thường xuyên hoạt động nhưng vị trí định vị thì lại thay đổi liên tục.

Các tài khoản mạng xã hội của Rupali vẫn “chăm chỉ” cập nhật trạng thái. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Rupali chính là thủ phạm sau khi người dì tên Neetu trình báo cảnh sát về việc cô bắt cóc Puja và Pawan. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian quan sát, cơ quan chức năng nhận định tất cả các bức ảnh của Rupali đều là ảnh cũ. Từ đây, cơ quan chức năng nghi ngờ điện thoại của Rupali bị người khác điều khiển.

Số thi thể được đưa lên từ hố 

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Rupali có một mối tình với nam thanh niên tên Surendra Singh Rajput (25 tuổi) và quyết định điều tra theo hướng mâu thuẫn tình cảm. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã thu thập những thông tin có liên quan về nghi phạm Surendra.

Đến ngày 26/6, Cảnh sát thị trấn Nemawar đã bắt giữ Surendra và 5 đồng phạm để thẩm vấn. Nhanh chóng, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai báo địa điểm phi tang các nạn nhân.

Đau lòng hơn, Surendra lại chính là người thường xuyên thúc giục cảnh sát tìm kiếm gia đình bạn gái kể từ khi thông tin họ mất tích được lan truyền.

Trong cùng ngày, nghi phạm thứ 7, Rekesh Nimore – kẻ đang sử dụng điện thoại của Rupali để đánh lạc hướng cảnh sát đã bị bắt ở Khandwa.

Khi sự thật được phơi bày, toàn bộ người dân thị xã Nemawar đều cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bộ mặt ác quỷ của Surendra bị vạch trần.

Surendra là một cậu thiếu gia trong gia đình giàu của thị trấn. Hắn ta và Rupali có với nhau một mối tình 3 năm. Tuy nhiên, vào một ngày, Rupali phát hiện người yêu mình đã bí mật đính hôn với cô gái khác nên đã vô cùng tức giận. Cô đăng một bức ảnh lên Instagram để nói “bóng gió” về việc phản đối cuộc hôn nhân ấy.

“Cô ta không chịu chấp nhận sự thật rằng tôi đã đính hôn với người khác và liên tục gây áp lực với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu”, Surendra kể lại.

Đến ngày 13/5, theo kế hoạch, Surendra gọi Rupali đến trang trại với lý do bàn chuyện kết hôn. Sau khi “ân ái” với người tình, hắn ta đã dùng gậy đánh tử vong Rupali.

Surendra Singh Rajput

Trong khi ấy, người anh trai và đồng bọn của Surendra đến nhà của Rupali rồi sát hại toàn bộ thành viên trong gia đình. Sau khi gây án, họ đem tất cả thi thể đến chung một cái hố để phi tang.

Các nghi phạm khi đó còn đổ cả ure và muối để thúc đẩy quá trình phân hủy nhanh hơn và đốt toàn bộ quần áo của nạn nhân nhằm phi tang bằng chứng.

Chính quyền địa phương tuyên bố rằng, họ sẽ sớm xử lý vụ việc nhanh chóng và đưa ra bản án trừng trị nghiêm khắc nhất. Vụ việc đã gây rúng động dư luận Ấn Độ vì 5 thành viên đã mất mạng oan uổng chỉ vì gã đàn ông bạc tình. Dư luận yêu cầu thủ phạm chính phải nhận bản án cao nhất khi gã đã nghĩ ra kế hoạch giết người vô cùng tàn độc.

Han (lược dịch)