Thể thao

Phát ngôn sốc của HLV Huỳnh Đức về Hà Đức Chinh

Sau trận thua trước CLB Hà Nội, tiền đạo Hà Đức Chinh đã phải nhận những lời chỉ trích rất nặng nề từ HLV Huỳnh Đức.

Chiều qua CLB Hà Nội và CLB Đà Nẵng đã có trận đấu sớm thuộc vòng 21 V.League 2019. Trận đấu sôi nổi và trong 10 phút đầu trận, hai đội đều có cơ hội để vượt lên dẫn trước nhưng đều không tận dụng thành công.

Đến phút 27, CLB Hà Nội đã vượt lên dẫn trước 1-0 sau siêu phẩm của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải. Cú đá phạt hàng rào được tiền đạo này “vuốt” bóng vào góc cao khung thành đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, Đà Nẵng lãnh bàn thua thứ 2 từ nỗ lực của Văn Kiên và kết thúc bằng cú sút cận thành.

Trong hiệp 1, Hà Đức Chinh đã trải qua 43 phút đầy thất vọng trước CLB Hà Nội. Màn trình diễn của anh tệ đến nỗi HLV Huỳnh Đức không ngần ngại rút Đức Chinh ra khỏi sân dù hiệp 1 còn chưa kết thúc. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Đà Nẵng đã không giữ được sự bình tĩnh khi nói về cậu học trò.

“Hà Đức Chinh quá mất phong độ, thi đấu mờ nhạt, chỉ té lên té xuống, không giữ được bóng. Hà Đức Chinh mất phong độ từ trên đội tuyển. Tôi theo dõi anh ấy từ năm ngoái trên đội tuyển đã mất phong độ rồi. Sau trận đấu bị dư luận lên án rất nhiều, tôi thấy phong độ của anh ấy càng ngày càng xuống”, HLV Huỳnh Đức nói thẳng thừng trong phòng họp báo.

Đức Chinh thất thế khi tranh chấp với các trung vệ của CLB Hà Nội. Ảnh: Sport5

HLV Huỳnh Đức nói thêm: “Lúc trở về đội bóng, anh ấy bị chấn thương, mất cả quãng thời gian dài. Tôi làm công tác tư tưởng cho Hà Đức Chinh rất nhiều nhưng bản thân anh ấy phải tự vượt qua. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, anh ta phải cố gắng cân bằng sinh hoạt và tập luyện.

Cầu thủ trẻ phải chuyên nghiệp, biết cân bằng giữa tập luyện ở đội bóng với sinh hoạt ngoài đời. Bóng đá cần rất nhiều yếu tố, để trở thành ngôi sao không thể nào dễ dàng được. Anh ấy còn rất là trẻ. Tôi mong anh ấy rút kinh nghiệm để làm hành trang sau này tiến bộ hơn”.

Sau khi rút Đức Chinh ra khỏi sân, không thể phủ nhận Đà Nẵng đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều trong hiệp 2. Đội bóng sông Hàn có một bàn gỡ của Đỗ Merlo, nếu may mắn hơn, chân sút kỳ cựu này đã có thể san bằng tỷ số trên chấm 11m sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Văn Kiên.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Hà Nội. Sau trận, tiền đạo gốc Argentina không giấu nổi sự thất vọng, anh ngồi bần thần ở khu vực kỹ thuật CLB Đà Nẵng và rơi nước mắt. Chứng kiến đồng đội buồn bã, nhiều cầu thủ Đà Nẵng đi tới động viên người đội trưởng.

Merlo buồn bã trong khu kỹ thuật của CLB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Tuệ.

Không chỉ quả phạt đền, Merlo còn bỏ qua một cơ hội rất ngon ăn sau đó. Bóng được treo từ cánh trái vào cho tiền đạo này thoải mái đánh đầu. Ở khoảng cách rất gần nhưng Merlo đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

Tuy nhiên trong phòng họp báo, HLV Huỳnh Đức vẫn dành lời khen cho cậu học trò nhập tịch. Ông tin rằng Merlo là chân sút tốt nhất của Đà Nẵng thời điểm này trong bối cảnh Hà Đức Chinh đánh mất phong độ còn các ngoại binh khác chưa thể hiện được nhiều.

Về phía CLB Hà Nội, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn đánh giá rất cao Merlo đồng thời tiết lộ đội bóng đã lên kế hoạch đối phó với sự nguy hiểm của chân sút này.

Quốc Tiệp (tổng hợp)