Đời sống

Phát minh độc đáo: Bồn cầu chuyển phân thành năng lượng và tiền mã hóa

Giảng viên người Hàn Quốc đã phát minh ra một chiếc bồn cầu đặc biệt có thể biến phân thành năng lượng.

Theo Reuters, Cho Jae-weon, giảng viên khoa Kỹ thuật môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST), là người nghĩ ra ý tưởng về một loại toilet thân thiện với môi trường có tên BeeVi.

BeeVi sử dụng máy bơm chân không để đưa phân xuống bể ngầm, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Tại đây, các vi sinh vật sẽ phân hủy chất thải, tạo thành khí mê tan. Khí sau đó được chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho 1 tòa nhà trong trường.

Khí mê tan có thể tìm thấy trong phân người, là một trong những nguồn khí nhà kính mạnh nhất. Các chuyên gia môi trường cho rằng việc lắp đặt các hệ thống kín để xử lý phân tại các trang trại chăn nuôi, làm thành nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu nguy cơ nóng lên toàn cầu.

Theo ông Cho, 500 gram phân, lượng trung bình một người thải ra trong một ngày, có thể sản sinh ra 50 lít khí mê tan. Lượng khí này giúp tạo ra khoảng 0,5 kWh điện, đủ cho một chiếc xe hơi điện chạy 1,2 km. Nếu tất cả bồn cầu trong khuôn viên trường đều được thay bằng BeeVi, lượng điện năng sạch thu được là rất lớn.

"Phân có giá trị trong việc tạo ra năng lượng và phân bón. Việc tôi làm là đặt giá trị đó vào vòng tuần hoàn", ông Cho Jae-weon cho hay.

Nhờ phát minh này, sinh viên trong tòa nhà được sử dụng điện miễn phí. Bên cạnh đó, nhà khoa học người Hàn còn phát minh ra một loại tiền mã hóa lưu hành nội bộ có tên là “Ggool”, trong tiếng Hàn có nghĩa là “mật ong”, được trao cho tất cả những ai sử dụng toilet.

Sinh viên cũng như nhân viên của trường có thể dùng Ggool để mua nhiều loại hàng hóa khác nhau trong khuôn viên trường như cà phê, mì hay thậm chí các cuốn sách. Mỗi người sử dụng BeeVi sẽ kiếm được 10 Ggool một ngày.

"Tôi từng nghĩ rằng phân chỉ là thứ bẩn thỉu nhưng bây giờ nó là một "báu vật" đối với tôi. Tôi thậm chí còn nói về phân trong các bữa ăn khi nghĩ về những cuốn sách mình muốn", một cựu sinh viên UNIST cho biết.

Minh Hoa (t/h)