Sự kiện

Phát hiện tiếng trẻ khóc trong bụi cây, lại gần thấy cảnh tượng kinh hoàng

Một người phụ nữ ở Kiên Giang đi hái rau thì nghe tiếng trẻ khóc trong bụi cây gần đó. Tới kiểm tra thì thấy một trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn, trên người bị côn trùng đeo bám rất nhiều.

Sáng 24/6, Công an xã Vân Khánh xác nhận với PV Dân trí, hôm qua một người dân trên địa bàn xã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ trong bụi cây.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 23/6, chị Trần Ngọc Oanh (ngụ xã Vân Khánh) trong lúc hái rau thì nghe tiếng trẻ khóc trong bụi cây gần đó. Chị Oanh tới kiểm tra thì thấy một trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn, trên người bị côn trùng đeo bám rất nhiều.

 Nơi cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: Dân Trí

Phát hiện sự việc chị Oanh liền tri hô rồi cùng người dân đưa đứa trẻ vào nhà sơ cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, Công an huyện An Minh và chính quyền địa phương đã cử lực lượng lực lượng xuống hiện trường, đồng thời đưa cháu bé vào Trạm y tế xã Vân Khánh chăm sóc, sau đó chuyển về Trung tâm y tế huyện An Minh theo dõi và điều trị. Do cháu bé bị côn trùng đốt và chui vào lỗ tai nên sau đó bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để các bác sĩ tiếp tục chữa trị, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

Hiện bé gái bị bỏ rơi đang được chăm sóc ở Bệnh viện. Ảnh: Dân Trí

Được biết, bé gái bị bỏ rơi nặng 3kg, sức khỏe ổn định. Bệnh viện và chính quyền địa phương đang cử người theo dõi tình hình và tìm người thân của bé.

Thời gian gần đây liên tiếp những vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh gây phẫn nộ dư luận.

Trước đó vào chiều 8/6, người dân thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một bé trai 2-3 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới hố ga khu vực đền Mẫu giữa trời nắng 40 độ. Khi đó, không quần áo, không có giấy tờ để lại, toàn cơ thể bé bị kiến, giòi bám quanh, dây rốn đã bị ăn cụt.

Ngay sau đó cháu bé được đưa vào viện điều trị. Các bác sĩ chuẩn đoán bé bị suy gan, suy thận song tình trạng suy đa tạng đang được kiểm soát để không nặng thêm.

Công an vào cuộc điều tra, xác định người mẹ bỏ rơi cháu bé là P.T.T., 31 tuổi, trú tại Hà Nam. Do không có khả năng nuôi con nên người phụ nữ này đã bỏ lại con ở dưới hố gas.

Trúc Chi (T/H)