Thế giới

Pháp: 150 người bị bắt trong đêm bạo loạn sau vụ thiếu niên bị sát hại

Sự phẫn nộ về vụ sát hại thiếu niên 17 tuổi kích hoạt các cuộc biểu tình bạo lực ở nhiều thị trấn xung quanh Paris, một lần nữa đặt nước Pháp vào tình trạng bất ổn.

Tình trạng bất ổn tiếp diễn ở Pháp trong đêm thứ 2 khi hàng ngàn nhân viên an ninh được triển khai để kiểm soát các cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát bị tình nghi bắn chết một thiếu niên 17 tuổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mô tả vụ việc là “không thể bào chữa được” đồng thời cầu xin công chúng bình tĩnh trước khi công lý được thực thi.

Sự phẫn nộ về vụ án mạng đã kích hoạt các cuộc biểu tình bạo lực ở nhiều thị trấn xung quanh Paris vào tối 27 và 28/6. Hôm 29/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết trên Twitter, 150 vụ bắt giữ đã được thực hiện trên khắp đất nước, và các tòa thị chính, trường học và đồn cảnh sát đã bị phóng hỏa hoặc tấn công trong đêm bạo loạn thứ 2, đồng thời gọi đây là “một đêm bạo lực không thể chịu nổi”.

Khoảng 2.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai đến các vùng ngoại ô xung quanh Paris vào tối 28/6 sau vụ xả súng vào sáng ngày 27/6 khiến một thiếu niên 17 tuổi tên Nahel M thiệt mạng khi cảnh sát kiểm tra giao thông ở vùng ngoại ô Nanterre của Paris.

Một cuộc tuần hành phản đối ở Lille, Pháp, ngày 28/6/2023. Ảnh: Sky News

Các sĩ quan cảnh sát đứng gần những chiếc xe bị đốt trong cuộc biểu tình ở Nanterre, Pháp, ngày 28/6/2023. Ảnh: Getty Images

Người biểu tình đốt thùng rác và bắn pháo hoa ở Nanterre vào tối 28/6, cũng như ở các khu vực khác của vùng Hauts-de-Seine ở phía Tây Paris và ở thành phố Dijon phía Đông. Tại vùng Essonne ở phía Nam thủ đô, một nhóm người đã phóng hỏa một chiếc xe buýt sau khi tất cả hành khách xuống xe, cảnh sát cho biết.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết, tại thành phố phía Nam Toulouse, một số ô tô đã bị đốt cháy và cảnh sát và lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ đã bị ném đạn vào người khi khói đen dày đặc bốc lên trời.

Ông Macron cho biết trong chuyến thăm chính thức tới Marseille ở miền Nam nước Pháp rằng việc sát hại một thiếu niên là “không thể giải thích được và không thể tha thứ”. Ông nói: “Không gì có thể biện minh cho cái chết của một người trẻ tuổi”.

Những người nổi tiếng của Pháp, bao gồm cả ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe, đã bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn trước cái chết của cậu thiếu niên. Mbappe, đội trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Pháp và là cầu thủ ngôi sao của Paris Saint-Germain, viết trên Twitter: “Tôi thấy đau cho nước Pháp của tôi”.

Nhân viên cứu hỏa tìm cách dập tắt các đám cháy, ngày 28/6/2023. Ảnh: Sky News

Các cuộc đụng độ tiếp tục ở Nanterre vào đầu giờ sáng ngày 29/6/2023. Ảnh: Sky News

Năm ngoái, 13 người đã thiệt mạng ở Pháp sau khi từ chối dừng xe để cảnh sát giao thông kiểm tra. Các vụ xả súng gây thiệt mạng diễn ra sau một sự thay đổi luật vào năm 2017 đã trao nhiều quyền hơn về sử dụng vũ khí cho các sĩ quan và hiện đang được xem xét kỹ lưỡng.

Công tố viên Nanterre dự kiến sẽ cập nhật cho giới truyền thông tại một cuộc họp báo lúc 11h giờ địa phương (tức 16h giờ Việt Nam), về cuộc điều tra đang diễn ra đối với vụ việc mới nhất khiến bất ổn một lần nữa dâng cao ở Pháp.

Tổng thống Macron đã triệu tập một cuộc họp Nội các trong ngày 29/6 về cuộc khủng hoảng, Điện Elysee cho biết. Trong khi đó, mẹ của nạn nhân Nahel đã kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành nữa ở Nanterre vào chiều ngày 29/6.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, Reuters)