Tiêu điểm thế giới

Phản ứng bất ngờ của Nga sau lời cảm ơn giúp tiêu diệt thủ lĩnh IS al-Baghdadi từ Mỹ và nghi vấn về khoảnh khắc cuối

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Nga vì đã giúp Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. Tuy nhiên, Nga nói không hề được thông báo gì về việc cho phép máy bay Mỹ bay vào vùng không phần Nga kiểm soát để tiêu diệt al-Baghdadi.

Theo DailyBeast, sáng qua, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Nga vì đã giúp Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

“Người Nga rất hợp tác, họ thực sự rất tốt... Nga đối xử với chúng tôi rất tuyệt. Họ cởi mở, chúng tôi phải bay qua nhiều khu vực do Nga kiểm soát. Nga rất tốt”, Tổng thống Trump cho hay.

Tuy nhiên, Nga lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố của Mỹ.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng: Bộ Quốc phòng Nga không có thông tin đáng tin cậy nào về các quân nhân Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi ở khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát tại Idlib.

Trong ngày 27/10, sau cuộc họp báo của ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga nói Nga không hề được thông báo gì về bất kỳ sự hỗ trợ nào để cho phép máy bay Mỹ bay vào vùng không phận Nga kiểm soát để tiêu diệt al-Baghdadi

Tuyên bố cũng bày tỏ nghi ngờ về cái chết của thủ lĩnh IS, do Nga "không có thông tin đáng tin cậy" về hoạt động của quân đội Mỹ tại vùng giảm căng thẳng ở Idlib.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở họp báo tuyên bố thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích vào nửa đêm do lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện ở một ngôi làng nhỏ ở Tây Bắc Syria có tên Barisha, cách Ain al-Baydah khoảng 100km về phía Tây.

Ông Trump cho biết al-Baghdadi “chết sau khi chạy vào một đường hầm không có lối ra, rên rỉ và khóc lóc, la lối suốt dọc đường”. Theo lời ông Trump, thi thể al-Baghdadi không còn nguyên vẹn sau vụ nổ nhưng xét nghiệm DNA sau đó xác định đây đúng là al-Baghdadi.

Hai người vợ của al-Baghdadi cũng bị giết. Hai phụ nữ này cũng có mang áo cài bom tự sát nhưng bom chưa được kích nổ. Ngoài gia đình al-Baghdadi còn có một số lượng lớn tay súng IS và người tháp tùng al-Baghdadi thiệt mạng.

11 trẻ em được sơ tán khỏi địa điểm tấn công al-Baghdadi, nhưng đáng tiếc có 3 trẻ em thiệt mạng do bị al-Baghdadi kéo theo xuống đường hầm và cho kích nổ bom tự sát.

Tổng thống Trump đã cảm ơn lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Nga vì đã hỗ trợ cho chiến dịch này.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao người Kurd cho biết người phát ngôn của tổ chức IS đã bị tiêu diệt ở miền Bắc Syria, chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi được thông báo đã chết.

Quan chức nói trên, được yêu cầu giấu tên do không có thẩm quyết phát ngôn về vụ việc, cho hay người phát ngôn của IS, Abu Hassan al-Muhajir, đã bị tiêu diệt, sau khi thủ lĩnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Abdi tuyên bố al-Muhajir là "mục tiêu" của chiến dịch đột kích mới.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Abdi cho hay "al-Muhajir, cánh tay phải của Baghdadi và là người phát ngôn của IS, đã được nhắm mục tiêu tại làng Ain al-Baydah gần Jarablus, trong một chiến dịch phối hợp giữa tình báo SDF và quân đội Mỹ".

Phóng viên AFP tại Ain al-Baydah, hiện do lực lượng Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát, cho hay đã có 2 xe bị oanh kích, gồm 1 xe bán tải nhỏ và 1 xe thùng lớn hơn chở một thùng kim loại nhỏ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cũng đã xác nhận cái chết của al-Muhajir, cho hay tên này là 1 trong 5 thành viên IS bị tiêu diệt trong một chiến dịch cho Mỹ đứng đầu với sự hỗ trợ của SDF.

Tổng thống Trump đảo ngược sóng gió chính trường

Cái chết của al-Baghdadi đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại IS. Một chiến dịch kéo dài nhiều năm của các lực lượng Mỹ và đồng minh đã đẩy lùi IS ra khỏi các vùng lãnh thổ chúng kiểm soát ở Syria và Iraq, nhưng hệ tư tưởng bạo lực của chúng đã tiếp tục khơi lên nhiều các cuộc tấn công.

Hoạt động này đánh dấu một thành công chính sách đối ngoại quan trọng đối với ông Trump, diễn ra trong bối cảnh ông đang gặp nhiều rắc rối và chỉ trích về chính sách Syria.

Ông Trump cũng cho rằng việc giết al-Baghdadi có ý nghĩa quan trọng hơn chiến dịch năm 2011 do người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama thực hiện, khi đã giết chết thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden, người chịu trách nhiệm về vụ tấn công 11/9.