An ninh - Hình sự

Phẫn nộ nguyên nhân gã đàn ông sát hại cậu bé 10 tuổi dã man

Mặc dù vụ việc đã trôi qua gần 10 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân địa phương vẫn không thể quên được nụ cười tàn độc và máu lạnh của gã sát thủ khi bị bắt.

Khu vui chơi tử thần

Thứ bảy, ngày 1/12/2012, là một ngày nghỉ cuối tuần vô cùng tuyệt vời của những đứa trẻ khi được dạo chơi ở các khu vui chơi cùng cha mẹ, nhưng đối với gia đình cậu bé 10 tuổi Phương Đồng, đó lại là một cơn ác mộng.

Không may mắn như những gia đình khác, cha mẹ Phương Đồng đều có cuộc sống riêng sau khi ly hôn và cậu bé đang ở cùng với cha. Mặc dù vậy, 2 bên vẫn luôn cố gắng bù đắp cho Phương Đồng bằng những kí ức đẹp và vui vẻ nhất.

Vào tối trước hôm định mệnh, mẹ của Phương Đồng đã gọi điện cho cậu bé để thông báo về việc sẽ đón cậu sang ở với cô trong 2 ngày cuối tuần và đưa Phương Đồng đến khu vui chơi Gấu Tom (Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc). Tuy nhiên, tối hôm đó trời đổ mưa to, cô không tiện đón Phương Đồng nên cô hẹn lại cậu bé vào sáng thứ bảy. Có lẽ cả đời này, người mẹ lại không thể nghĩ được rằng, đó lại chính là quyết định sai lầm nhất.

8h sáng 1/12/2012, thay vì ngồi ở nhà đợi mẹ đến đón thì Phương Đồng lại chạy theo một cậu bạn họ Lý cùng lớp đến khu vui chơi Gấu Tom. 8h27, Tăng Văn Khâm bước vào khu vui chơi và lặng lẽ quan sát Phương Đồng.

Hình ảnh Phương Đồng đi cùng Tăng Văn Khâm được camera giám sát ghi lại 

Tăng Văn Khâm thử tiếp cận Phương Đồng và cậu bé họ Lý nhưng cả hai đều tỏ ra không quan tâm. Tuy nhiên, khi Tăng đưa cho 2 cậu bé thẻ chơi game của mình, Phương Đồng đã mắc bẫy và ngoan ngoãn đi theo Tăng Văn Khâm.

9h30, nhân viên vệ sinh của khu vui chơi bước vào nhà vệ sinh thì phát hiện mùi máu, một cậu bé nằm bất động trên sàn nhà với vết thương ở cổ. Người phụ nữ hét lên sợ hãi và gọi điện trình báo cảnh sát.

Tại hiện trường, ai ai bước vào cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, họ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc hung thủ oán hận cậu bé 10 tuổi này đến mức nào mà lại có thể ra tay tàn độc đến vậy.

Nhiều thông tin cho thấy, độ cao của vết máu trên tường gần bằng chiều cao của Phương Đồng. Dường như hung thủ sau khi dụ được nạn nhân vào nhà vệ sinh liền ra tay hạ sát cậu bé.

Trích xuất camera, cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện nghi phạm lớn nhất của vụ án là Tăng Văn Khâm. Theo đó, tên Tăng và Phương Đồng cùng nhau vào nhà vệ sinh lúc 9h18. Đến 9h20, Tăng Văn Khâm một mình bước ra khỏi nhà vệ sinh và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Động cơ giết người gây phẫn nộ

Khi ập đến nhà riêng của Tăng Văn Khâm, cơ quan chức năng chỉ phát hiện đôi giày dính máu mà không thấy tung tích của nghi phạm đâu.

Hiện trường vụ án 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát thành phố Đài Nam xác định, Tăng Văn Khâm đang ở một tiệm café internet gần nhà. Phẫn nộ là, sau khi bị bắt giữ, Tăng Văn Khâm vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên, không hề hối hận về hành vi của mình.

Tại cơ quan chức năng, Tăng Văn Khâm cho biết, hắn ta và Phương Đồng không hề quen biêt và mục đích sát hại cậu bé là vì hắn ta muốn ngồi tù. Khi được hỏi lý do vì sao chọn Phương Đồng, hắn ta chỉ cười khẩy và nói: “Giết người già và trẻ con không phải dễ hơn sao?”

Kết quả điều tra cho biết, trước kia Tăng Văn Khâm cũng có công việc ổn định nhưng sau khi bị đuổi việc, cuộc sống dần trở nên bấp bênh, bữa đói bữa no nên muốn vào tù để “nhà nước nuôi” cả đời!

Tăng Văn Khâm 

Ngày 30/7/2013, Tòa án thành phố Đài Nam đã tuyên bố Tăng Văn Khâm tội danh giết người với bản án chung thân. Mức án được cho là quá nhẹ nhàng so với điều khủng khiếp mà hắn ta đã gây ra cho nạn nhân và đúng với những gì mà tên hung thủ đã mong đợi từ trước.

Mặc dù đã trải qua 2 lần tái thẩm nhưng tòa án vẫn quyết định giữ nguyên bản án chung thân.

Đến tận bây giờ, từ động cơ cho đến bản án của Tăng Văn Khâm đều khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ, đặc biệt là gia đình của Phương Đồng.

Han (theo Zhihu)