An ninh - Hình sự

Phẫn nộ câu nói trước khi đầu thú của nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ bán hoa quả

Được đưa đi cấp cứu sau những nhát đâm chí mạng nhưng chị H. không thoát khỏi thần chết. Vương - đối tượng xuống tay với chị sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, hắn nói một câu khiến nhiều người căm phẫn...

Báo Tổ Quốc đưa tin, Đào Đại Vương (SN 1987 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đâm trọng thương một phụ nữ bán hàng hoa quả vào sáng 13/7. Nạn nhân là chị Đặng Thị H. (SN 1980, ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội). Người này đã tử vong vào trưa cùng ngày do vết thương nặng dù được đưa đi cấp cứu.

Ngày 14/7, tìm về khu vực xảy ra vụ án tại khu vực chợ Yên (thuộc phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội), nhiều người vẫn chưa hết sợ hãi về vụ án mạng đau lòng trên.

Chị Hoa, một người bán hàng tại khu vực chợ Yên cho biết, sáng 13/7, sau khi có một khách mua hàng xong, giữa chị H. và Vương có sự tranh cãi. Sau đó, Vương chạy đi mua con dao rồi quay về đâm chị H. Thời điểm gây án, đối tượng rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

"Sau khi gây án, đối tượng còn nói: 'tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn', rồi Vương đi thẳng lên công an huyện xin đầu thú”, một người bán hàng tại chợ thuật lại trên báo Công an TP.HCM.

Nạn nhân và hiện trường vụ việc.

Theo lời một số người dân khu vực chợ Yên, chị H. đã đứng bán hoa quả ở chợ Yên được một thời gian dài và không có điều tiếng, mâu thuẫn với ai. Chưa kể, chị H. được nhiều người quý mến do tính tình hiền lành, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người.

Về Vương, họ nói Vương bị bệnh thận, mỗi tuần phải đi chạy thận 3 buổi. Điều đáng buồn, nhiều lúc H. vẫn giúp đỡ Vương dọn dẹp hàng hóa vì biết đối tượng đang chạy thận.

"Không hiểu vì lý do gì thằng này lại hung hãn như vậy", một tiểu thương bức xúc. Còn theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc được cho là mâu thuẫn từ trước do tranh khách mua hàng.

Hiện, Đào Đại Vương đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, vợ chồng chị H. sống cùng mẹ già hơn 80 tuổi. Họ có 2 người con trai, cháu lớn chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 còn đứa thứ 2 sắp vào lớp 10. Mẹ chồng chị H. từ khi biết chuyện liên tục gào khóc gọi tên con và phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, mẹ đẻ chị H. mới mất, chỉ vài ngày nữa giỗ 100 ngày.

Hoàng Dung (T/H)