Cộng đồng mạng

Phá cửa, dùng xe nâng mới đưa được thanh niên nặng 300kg đi viện

Các nhà chức trách và người dân loay hoay mất 2 giờ mới có thể đưa được Muhammad Fajri (27 tuổi) ra khỏi nhà.

Giám đốc điều hành cơ quan quản lý thảm họa quận Ciledug, Indonesia, ông Mulyadi cho biết, mới đây cơ quan ông đã đưa anh Muhammad Fajri, 27 tuổi, vào bệnh viện ở thành phố Tangerang, cách thủ đô Jakarta khoảng 35 km sau khi anh này bị biến chứng do nằm liệt giường trong 8 tháng qua.

Được biết, thanh niên này bị béo phì từ năm 11 tuổi, bị nhiễm trùng ở một số bộ phận trên cơ thể và da, đồng thời bị đau ở chân.

Ông Mulyadi cho biết, ông đã nhận được yêu cầu từ người dân địa phương là đến giúp đưa Muhammad đến bệnh viện vì bệnh nặng. “Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện Muhammad không đi bộ được trong khi cửa nhà anh quá hẹp mà anh thì quá to. Giải pháp là chúng tôi phá cừa nhà anh ấy, sử dụng xe nâng để chuyển anh ấy lên một chiếc xe bán tải, sau đó đưa anh ấy đến bệnh viện”, ông nói với CNN Indonesia.

Phá cửa để đưa thanh nên béo phì ra khỏi nhà.

Giám đốc bệnh viện thành phố Tangerang Taty Damayanty cho biết Muhammad sẽ được chuyển đến một bệnh viện ở Jakarta để được các bác sĩ chuyên khoa điều trị tốt hơn.

Muhammad bị hạn chế cử động, nhưng anh có thể ngồi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết anh không thể cử động chân phải vì chấn thương do tai nạn. “Tình trạng hiện tại của anh ấy là do hấp thụ quá nhiều calo và tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu hoạt động thể chất”, bác sĩ Taty cho biết.

Mẹ của Muhammad, bà Riwati, cho biết con trai bà bị một vết thương ở chân phải cách đây khoảng một năm và điều này khiến anh phải nằm liệt giường. “Tôi hy vọng con tôi sẽ nhanh chóng bình phục và có thể trở lại làm việc vì nó là trụ cột duy nhất của gia đình sau khi chồng tôi qua đời”, bà nói.

Đây không phải lần đầu tiên người ta phải huy động lực lượng cứu hộ đặc biệt để đưa một người có cân nặng quá khổ đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, Jason Holton (33 tuổi) được mệnh danh người đàn ông béo nhất nước Anh đã phải ở trong nhà nhiều năm trời vì chứng béo phì, không thể đi lại.

Tháng 10/2021, người ta phải dùng cần cẩu để đưa anh ra khỏi căn hộ, đi cấp cứu sau một cơn đột quỵ. Phải mất hơn hai giờ để đưa anh đến được Bệnh viện Frimley Park, trong chiếc xe cứu thương được thiết kế đặc biệt vì cơ thể quá khổ của anh chèn ép lên các cơ quan nội tạng.

Tháng 10/2020, Jason từng được đưa ra khỏi nhà bằng máy cẩu để đi cấp cứu. Khi đó, bà Leisa (52 tuổi), mẹ của anh, đã trả lời phỏng vấn MailOnline rằng con trai mình bị tăng cân không kiểm soát sau một số vấn đề sức khỏe tâm thần cách đây 5 năm.

Bà đã chứng kiến cảnh con mình được giải cứu khỏi nhà bởi 30 lính cứu hỏa suốt 7 tiếng.

Vào năm 2020, câu chuyện người đàn ông Pháp nặng 300 kg phải nhờ đến cần cẩu đưa ra khỏi nhà để tới bệnh viện cũng khiến nhiều người chú ý. Bệnh nhân là ông Alain Panabière, khi đó 53 tuổi.

Trúc Chi (theo Phụ Nữ Việt Nam, Zing)