Bóng đá Anh

Pep 'thừa nhận' rút Haaland ra sân để bảo vệ kỷ lục của Messi

Pep Guardiola đã nói đùa về Lionel Messi trong khi nói về Erling Haaland sau khi tiền đạo của Manchester City lập một hat trick khác.

Vào thứ Bảy, Man City tiếp đội Burnley do huyền thoại câu lạc bộ Vincent Kompany dẫn dắt khi họ tìm cách giành một suất vào bán kết FA Cup.

Mặc dù những người dẫn đầu Giải hạng Nhất đã thể hiện rất tốt về bản thân, nhưng các bàn thắng bắt đầu như mưa sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút thứ 32.

Haaland ghi một cú đúp trong khoảng thời gian ba phút để đưa Man City dẫn trước 2-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong hiệp hai, Man City đã chơi bùng nổ khi ghi thêm 4 bàn thắng nữa.

Bản thân Haaland hoàn thành cú hat-trick thứ hai sau 4 ngày chỉ trong vòng 59 phút. Julian Alvarez ghi hai bàn trong khi Cole Palmer cũng có tên trên bảng điểm.

Sau trận đấu, Guardiola đã hết lời khen ngợi cầu thủ 22 tuổi, đồng thời nói đùa về Messi. Ông đã rút Haaland ra khỏi sân sau khi anh ghi 5 bàn thắng vào lưới RB Leipzig.

Một số CĐV cho rằng Guardiola rút Haaland ra sân để anh không phá kỷ lục ghi 5 bàn trong một trận Champions League của Messi.

Guardiola nói: “Tôi không biết rõ về số lượng bàn thắng, anh chàng này sẽ gặp vấn đề trong tương lai, mọi người mong đợi mỗi trận anh ta ghi ba hoặc bốn bàn và điều này sẽ khó xảy ra".

“Tôi biết cậu ấy không quan tâm tới điều đó vì cậu ấy rất tích cực, rất lạc quan. Cậu ấy không bao giờ phàn nàn và luôn hướng về chính mình. Cậu ấy là một mối đe dọa đáng kinh ngạc nhưng vẫn luôn tích cực, lạc quan. Điều đó giúp ích rất nhiều".

“8 bàn thắng trong 4 ngày, tôi đã chơi 11 năm ở Barcelona và ghi 11 bàn. Không thể tin được, tôi thay người để cậu ấy không phá kỷ lục của Messi ở FA Cup, đó là lý do”.

HLV của City nói thêm: “Thật không thể tin được cậu ấy ghi bàn chỉ sau một giờ thi đấu. Chúng tôi chơi tốt bao nhiêu thì cậu ấy sẽ ghi bàn bấy nhiêu. Julian một lần nữa, thật là một sự hợp tác, khi họ chơi cùng nhau, họ sẽ ghi bàn. Nếu chúng tôi chơi như thế này thì Erling sẽ tiếp tục ghi bàn”.

Đăng Nguyên