Bóng đá Châu Âu

Pep sợ sẽ chẳng bao giờ có thể vô địch Champions League cùng Man City

HLV Pep Guardiola nghĩ rằng ông có thể không "đủ tốt" để giành chức vô địch Champions League một lần nữa trong sự nghiệp của mình.

Man City đã thất bại cay đắng trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Sau trận thua này, Pep đã cho các học trò nghỉ xả hơi vài ngày và chỉ trở lại vào sáng thứ Bảy để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của Newcastle vào Chủ nhật.

Pep tin rằng “thảm kịch” trận bán kết ở Bernabeu có thể khiến Man City mạnh mẽ hơn trong cuộc đua với Liverpool cho chức vô địch Premier League mùa này.

Guardiola nói: "Những gì diễn ra ở Madrid sẽ giúp ích cho chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ và một đội trong tương lai. Mọi người bây giờ không nhận ra điều đó nhưng tôi nói với bạn - điều đó tốt cho chúng tôi".

"Điều tồi tệ nhất là không có mặt ở trận chung kết Champions League. Tôi rất thích ở đó - nhưng nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Bây giờ nó giống như một bi kịch nhưng rồi chúng tôi sẽ có những kỷ niệm đẹp trong tương lai".

Pep đã quyết định không đề cập đến các ngôi sao của mình sau khi Real Madrid lập cú đúp chỉ trong vòng hơn 80 giây để đưa trận bán kết lượt về vào hiệp phụ - nơi mà quả phạt đền của Karim Benzema đã khiến họ bị loại.

Nhưng vào thứ Bảy, ông sẽ nhắc nhở họ về tất cả những gì họ đã đạt được trong 6 năm gần đây. Chỉ cần 4 chiến thắng nữa sẽ giúp Man City giành được danh hiệu thứ 4 trong 5 năm.

Pep nói thêm: "Tôi không nói gì cả. Không lời nào có thể giúp được những gì chúng ta cảm thấy tốt hơn. Vấn đề chỉ là thời gian, ngủ càng nhiều càng tốt và nghĩ đến mục tiêu tiếp theo".

Guardiola đã không vô địch Champions League kể từ khi giành được nó với Barcelona vào năm 2011 - và không thể đảm bảo điều đó sẽ xảy ra với ông tại Etihad.

HLV người Tây Ban Nha nói: "Có lẽ tôi không đủ giỏi để giúp đội làm được điều đó. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với những cầu thủ hoặc HLV khác. Hãy chấp nhận điều đó. Chúng tôi vẫn còn một thách thức lớn. Chúng tôi có cả mùa giải trong tay".

Đăng Nguyên