Bóng đá Anh

Pep cáo buộc bị CĐV Liverpool ném tiền vào người

HLV Pep Guardiola của Man City đã cáo buộc rằng tiền xu đã được ném vào ông từ đám đông trên sân Anfield trong cuộc tranh cãi VAR với Liverpool.

Phil Foden tưởng như đã đưa đội khách dẫn trước trong hiệp hai trận đấu Liverpool vs Man City khi anh dứt điểm tung lưới đội chủ nhà sau khi Alisson phá bóng dưới sức ép của Erling Haaland.

Nhưng sau đó bàn thắng đã không được công nhận khi trọng tài Anthony Taylor xem lại video quay chậm và phán đoán Haaland đã phạm lỗi với Fabinho trong tình huống dàn xếp tấn công.

Sau quyết định này của trọng tài, Guardiola đã nổi giận bên ngoài đường biên, vung tay lên trời và Sky Sports cáo buộc rằng ông đã hét lên "đây là Anfield". Sau đó, dường như Pep đã bị các CĐV của Liverpool ném tiền xu vào người

Các nguồn tin của Man City đã khẳng định rằng sự cố đã xảy ra và họ sẽ gửi đơn khiếu nại lên Premier League. Nó cũng dự kiến sẽ được đưa vào báo cáo của trọng tài.

Guardiola cũng được BBC hỏi sau trận đấu liệu ông có bị ném đồ vật vào người hay không. Và ông đáp lại: "Đám đông đã cố gắng nhưng họ không chạm vào tôi. Có lẽ lần sau họ sẽ làm tốt hơn".

Liverpool cho biết họ sẽ cấm thi đấu suốt đời bất kỳ CĐV nào bị kết tội ném đồ vật vào mặt Guardiola. Người phát ngôn của câu lạc bộ cho biết: "Chúng tôi biết về một sự cố liên quan đến việc các vật thể bị ném vào khu vực kỹ thuật trong trận đấu hôm nay. Đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được và không phải là tiêu chuẩn ứng xử mà chúng tôi mong đợi ở Anfield".

"Vụ việc này sẽ được điều tra đầy đủ bằng CCTV và những người bị kết tội sẽ bị trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm thi đấu suốt đời đến Sân vận động Anfield và lệnh cấm bóng đá có thể xảy ra".

HLV Klopp không hề hay biết về vấn đề này nhưng đã thay mặt CLB chủ nhà xin lỗi. Ông nói: "Ồ, thật kinh khủng. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi không biết về nó. Nó không bao giờ nên xảy ra, không bao giờ".

Về bàn thắng không được công nhận, Guardiola nói thêm: "Đây là Anfield. Trọng tài với trợ lý của tôi rằng ông ấy sẽ để trận đấu tiếp tục trừ khi có lỗi rõ ràng. Quả bóng cần phải được luân chuyển liên tục. Thế nhưng đến khi chúng tôi ghi bàn thì trận đấu dừng lại và họ xác định đấy là lỗi.

Tôi nhìn thấy biển hiệu "Đây là Anfield" mỗi lần đến đây. Nhiều năm qua, chúng tôi đã thua ở đây vì mắc sai lầm trước một đối thủ hùng mạnh. Nhưng ngày hôm nay, trận đấu đã liên tục diễn ra cho đến khi chúng tôi ghi bàn. Đó là sự thật".

Đăng Nguyên