Thế giới

Ông trùm Prigozhin lên tiếng lần 2, Wagner tiếp tục tuyển quân

Kênh Telegram thân cận với Wagner cũng đăng những bức ảnh mà họ nói về hoạt động xây dựng một trong 3 căn cứ của Tập đoàn Wagner ở Belarus.

Ông chủ Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm 3/7 đã công bố một tin nhắn thoại, trong đó ông bảo vệ cuộc binh biến ngắn ngủi của mình và kêu gọi hỗ trợ khi Wagner tiếp tục tuyển quân bất chấp “tối hậu thư” của Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho các thành viên Wagner, trang tiếng Anh của mạng truyền hình Al Arabiya (Ả Rập Xê-út) đưa tin.

Theo Al Arabiya, đây là phát biểu lần thứ 2 của ông Prigozhin kể từ cuộc binh biến thất bại hôm 24/6.

“Tôi muốn các vị hiểu rằng cuộc hành quân vì công lý của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và vận động xã hội của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được rất nhiều về điều đó”, ông Prigozhin nói trên Telegram.

“Trong tương lai gần, tôi chắc chắn rằng các vị sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi ở phía trước”.

Thủ lĩnh Wagner cũng kêu gọi sự ủng hộ trong bối cảnh nhóm này đang tích cực tìm kiếm tân binh. Ông Prigozhin nói: “Hơn bao giờ hết, hôm nay, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các vị”.

Hôm 3/7, kênh Telegram Grey Zone thân cận với Wagner, cũng đăng quảng cáo tuyển dụng. Một quảng cáo cho biết: “Mặc dù các Trung tâm Wagner tại Nga đã tạm ngừng hoạt động nhưng Tập đoàn Wagner vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự. Tất cả các chuyên ngành quân sự đều được yêu cầu, ngoại trừ lực lượng tên lửa chiến lược”. Mẩu quảng cáo còn liệt kê các yêu cầu, điều kiện và quyền lợi.

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với tối hậu thư của ông Putin đối với các thành viên nhóm Wagner về các lựa chọn, bao gồm ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, trở về nhà, hoặc theo ông Prigozhin lưu vong ở Belarus.

Người đi bộ đi ngang qua bức tranh tường mô tả Tập đoàn Wagner với dòng chữ "Nhóm Wagner—Hiệp sĩ Nga" trên tường của một tòa nhà ở Belgrade, Serbia, ngày 17/11/2022. Ảnh: TIME

Kênh Telegram Grey Zone cũng đăng những bức ảnh mà họ nói là về hoạt động xây dựng một trong 3 căn cứ của Tập đoàn Wagner, nằm gần làng Osipovichi ở vùng Mogilev của Belarus. Những bức ảnh cho thấy những dãy lều và giường ngủ bằng gỗ.

Grey Zone cũng nói thêm rằng “một số đơn vị của nhóm Wagner đã bắt đầu quá trình huấn luyện, ví dụ, các cuộc diễn tập xe tăng và diễn tập với thiết bị hạng nặng đang được thực hành tại một bãi tập cách vài km về phía Nam, các hành động tấn công cũng được thực hiện với sự yểm trợ của pháo binh, kể cả vào ban đêm”.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times (Anh), cho đến nay không có bằng chứng hoặc báo cáo nào về việc di dời hàng loạt các chiến binh dân quân đến Belarus.

Cuộc nổi loạn của ông trùm Prigozhin và một số lính Wagner đã bắt đầu và kết thúc trong hơn một ngày, với việc ông này chấp nhận ra lệnh ngừng cuộc hành quân của lực lượng Wagner từ Rostov-on-Don đến Moscow và chuyển sang Belarus theo một thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người bị ông Prigozhin coi là kẻ thù, cũng lần đầu tiên lên tiếng về cuộc binh biến hôm 3/7.

Cuộc binh biến thất bại “vì các thành viên của lực lượng vũ trang vẫn trung thành với lời thề và nghĩa vụ quân sự của họ”, ông Shoigu cho biết trong một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội.

Ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga và chỉ huy chiến dịch của Nga ở Ukraine, người cũng bị ông Prigozhin coi là kẻ thù, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc binh biến của Wagner.

Tướng Sergey Surovikin, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Phó Tư lệnh Lực lượng Nga tại Ukraine, cũng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi công khai lên án cuộc binh biến của ông Prigozhin.

Minh Đức (Theo Al Arabiya, Financial Times)