An ninh - Hình sự

Ông trùm ma túy Mexico và những lần “vượt ngục” đi vào lịch sử

Joaquin Guzman Loera, hay còn được biết đến biệt danh El Chapo, là ông trùm của băng đảng Sinaloa, tổ chức buôn bán ma túy mạnh nhất thế giới. Không chỉ vậy, Joaquin còn được nhớ đến bởi những lần vượt ngục khét tiếng của mình.

Joaquin Guzman Loera sinh ngày 4/4/1957 tại thị trấn Badirguato, Mexico. Tuổi thơ của Joaquin gắn liền với cái đói và đòn roi bởi người cha vũ phu, nóng tính của mình.

Từ khi mới chỉ là một cậu thiếu niên, Joaquin đã bị đuổi ra khỏi nhà và buộc phải tự nuôi sống bản thân từ những công việc nặng nhọc nhất. Với nền tảng kiến thức ít ỏi vì không được đi học, Joaquin không còn con đường ngoài khác nào trồng cần sa bán lấy tiền giống người cha khi xưa của mình.

Vào cuối những năm 1970, Joaquin dần chứng minh được giá trị của bản thân trong ngành kinh doanh ma túy và bắt đầu làm việc với 1 tay buôn trẻ đang nổi khác tên là Hector Luis Palma Salazar. Hắn ta vận chuyển ma túy từ quận Sinaloa, một trong những trọng điểm buôn bán ma túy phía tây Mexico đến các thành phố ven biển của Mỹ.

Joaquin Guzman Loera

Năm 20 tuổi, mặc dù khá trầm tính nhưng bằng khả năng của bản thân, hắn đã được ông trùm ma túy Miguel Angel Felix Gallardo, người đứng đầu băng đảng Guadalajara tín nhiệm và giao cho nhiệm vụ chỉ huy những vụ vận chuyển, giao dịch “hàng”. Năm 1985, Miguel bị bắt vì giết chết 1 điệp viên của DEA (Lực lượng chống ma túy), Joaquin được ủng hộ đứng lên làm người lãnh đạo mới.

Kế thừa những thành tựu và lãnh thổ của ông chủ cũ, Joaquin thành lập riêng cho mình một băng đảng mang tên Sinaloa vào năm 1989. Đến đầu năm 1990, Joaquin nằm trong tầm ngắm của cả DEA và FBI. Họ nhận định rằng, Joaquin là một trong số những kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm và mạnh nhất Mexico.

Năm 1993, chính quyền Guatemala đã bắt giữ Joaquin và dẫn độ anh ta về Mexico. Tại đây, hắn ta bị kết tội và nhận án tù trong nhà giam an ninh tối cao 20 năm.

Lối thoát ở phòng tắm 

Tuy nhiên, ngay cả khi đã ở sau song sắt, Joaquin vẫn duy trì được quyền lực của mình. Thông qua hối lộ quản giáo, Joaquin thường xuyên được sắp xếp gặp gỡ người thân trong phòng dành riêng cho gia đình, nơi hắn ta trực tiếp chỉ đạo những phi vụ ma túy bên ngoài nhà tù của mình. Năm 2001, Joaquin vượt ngục thành công bằng chiếc xe chở đồ giặt ủi sau khi hối lộ quản giáo cùng nhân viên trong nhà tù. Một cuộc điều tra liên bang ngay lập tức được diễn ra và 71 nhân viên bao gồm cả quản giáo đã bị truy tố.

Sau khi ra khỏi nhà tù, Joaquin tiếp tục điều hành hoạt động buôn bán ma túy của băng đảng. Cho đến năm 2009, băng đảng Sinaloa đã thu về khoảng 3 triệu USD, đưa giá trị tài sản ròng của Joaquin lên 1 tỷ USD. Tổng số giá trị đó đã đưa Joaquin lên vị trí 701 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Joaquin nhanh chóng trở thành đối tượng buôn bán ma túy cần bắt giữ số 1 của chính phủ Mỹ với mức giá treo thưởng lên đến 5 triệu USD. Năm 2012, chính quyền Mỹ đã phong tỏa tài sản tại Mỹ của toàn bộ thành viên trong gia đình Joaquin.

Sơ đồ đường hầm 

Đối diện sự truy bắt gắt gao của chính phủ Mỹ, Joaquin vẫn vô cùng tự tin, hiên ngang di chuyển khắp nơi trên khắp đất nước Mỹ và Mexico. Hắn ta thậm chí còn kết hôn trong khoảng thời gian bị truy nã. Buổi tiệc cưới được tổ chức với sự tham gia của nhiều sĩ quan cảnh sát, chính trị gia nổi tiếng cùng một số người nổi tiếng khác.

Tuy nhiên, cuộc sống tự do tự tại của Joaquin không được kéo dài mãi mãi. Tháng 2/2014, Joaquin bị bắt trong 1 khách sạn ở thị trấn gần bãi biển Thái Bình Dương của Mazatlan, Mexico. Tuy nhiên khi đó, chính phủ Mexico đã từ chối dẫn độ Joaquin dang Mỹ để xét xử. Tổng thống Mexico, Enrique Peña Nieto đã cam kết sẽ không để Joaquin trốn thoát thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, lời cam kết của ngài tổng thống đã tan thành mây khói khi chỉ sau 18 tháng ngồi tù, Joaquin thực hiện thành công phi vụ vượt ngục thứ hai.

Dụng cụ tân tiến dùng để đào hầm 

Tháng 7/2015, Joaquin đã trốn thoát khỏi nhà tù lần thứ hai thông qua một lối vào ở dưới phòng tắm của phòng giam. Lỗ thủng này dẫn tới một đường hầm có đèn và hệ thống thông gió và xe chạy điện, có chiều dài gần 1,6 km, chạy tới một hầm ngầm của một tòa nhà dùng để khai thác ngô bên ngoài nhà tù.

Sau khi khám phá ra đường hầm ngầm bên dưới nhà tù, chính phủ Mexico vô cùng ngạc nhiên khi không hiểu vì sao trong 1 nhà tù an ninh tối cao với camera 24/24, Joaquin lại có thể “xây dựng” được lối thoát như vậy. Cuộc vượt ngục của Joaquin khi đó đã làm dấy lên nghi ngờ về nạn tham nhũng, ăn hối lộ của nhân viên an ninh nhà tù. Joaquin đã hối lộ nhân viên an ninh để đàn em của mình đào đường hầm trong yên bình, thậm chí bọn chúng còn có thể trang bị đầy đủ những dụng cụ để dùng cho việc vượt ngục.

Ngày 17/10/2015, Joaquin bị thương ở mặt và chân trong khi đang trốn thoát cuộc vây bắt của DEA ở vùng núi phía tây bắc Mexico.

Ngày 8/1/2016, chính phủ Mexico đăng dòng trạng thái trên Twitter thông báo về việc đã bắt giữ thành công Joaquin sau vụ vây bắt bằng súng vào sáng sớm tại thành phố Los Mochis.

“Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi đã bắt giữ được hắn ta”.

Joaquin bị bắt lại vào năm 2015 

Tháng 1/2017, chính phủ Mexico đã dẫn độ Joaquin sang Mỹ để đối mặt với những cáo buộc về ma túy và hàng loạt những tội danh khác. Những ngày sau đó, Joaquin xuất hiện trong các phiên tòa xét xử của Tòa án U.S Federal, New York.

Ngày 12/2/2019, sau hơn 200 giờ thẩm vấn và lấy lời khai của hơn 56 nhân chứng, Joaquin đã bị kết tội với 10 tội danh bao gồm Buôn bán ma túy, Rửa tiền bất hợp pháp và Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Ngày 17/7/2019, Thẩm phán Cogan đã kết án Joaquin Guzman Loera tù chung thân, bên cạnh hắn phải trả 12,6 tỷ USD tiền bồi thường.

Han (theo Biography)