Thế giới

Ông Putin sẽ không trực tiếp dự COP26

“Chúng tôi đang tìm cách để ngài Putin có thể phát biểu trực tuyến”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Nga đã "giáng một đòn" vào hy vọng về một thỏa thuận quốc tế đột phá về biến đổi khí hậu, khi Điện Kremlin cho biết hôm 20/10 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bay đến Scotland để dự các cuộc đàm phán bắt đầu vào cuối tháng này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin sẽ tham dự Hội nghị từ xa. Nhưng sự vắng mặt của lãnh đạo quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 4 thế giới là bước lùi mới nhất, với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng không chắc chắn sẽ tham dự.

Anh, nước tổ chức Hội nghị của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26, hay được gọi là COP26, tại Glasgow từ ngày 31/10 đến ngày 12/11, đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cường quốc cho một kế hoạch triệt để hơn nhằm giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu.

Điện Kremlin trước đó đã thông báo rằng ông Putin sẽ không đích thân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Rome trong tháng này do lo ngại về đại dịch Covid-19.

“Thật không may, ngài Tổng thống cũng sẽ không bay đến Glasgow”, Peskov nói với các phóng viên, đồng thời cho biết các đại diện khác của Nga sẽ dự.

“Chúng tôi đang tìm cách để ngài Putin có thể phát biểu trực tuyến”, Peskov cho biết. "Các vấn đề sẽ được thảo luận tại Glasgow vẫn đang là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Nước Nga đang ấm lên nhanh hơn 2,8 lần so với mức trung bình toàn cầu, với sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu ở Siberia, bao phủ 65% diện tích đất liền của Nga, giải phóng một lượng đáng kể khí nhà kính.

Tuần trước, ông Putin cho biết Nga sẽ phấn đấu đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060. Ông cho biết hydro, amoniac và khí tự nhiên có khả năng đóng một vai trò lớn hơn trong cơ cấu năng lượng của Nga trong những năm tới, và rằng Nga đã sẵn sàng đối thoại về các cách ứng phó biến đổi khí hậu.

Minh Đức (Theo Globe and Mail)