Ngôi sao

“Ông nội quốc dân” của “Gia đình là số 1” lên tiếng trước tố cáo bóc lột nhân viên

Trước những cáo buộc bóc lột, ngược đãi nhân viên cũ, phía công ty của Lee Soon Jae đã đưa ra phản hồi.

Hôm nay (ngày 1/7), SGway Entertainment- công ty chủ quản của Lee Soon Jae- đã gửi lời xin lỗi vì lùm xùm lạm dụng, ngược đãi quản lý cũ đồng thời khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến vụ việc. Thông báo này được đưa ra sau khi anh Kim (quản lý cũ của Lee Soon Jae) tung đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh và gia đình nam tài tử.

 Lee Soon Jae thay đổi thái độ khi nhân viên cũ tung đoạn ghi âm.

Trước đó, xuất hiện trong một chương trình truyền hình anh Kim đã kể về những vất vả và bất công trong 2 tháng làm quản lý của Lee Soon Jae. Kim khẳng định, phía nam diễn viên không đảm bảo những quyền lợi cơ bản cho người lao động cũng như bắt anh phải thực hiện những công việc không thuộc nhiệm vụ của một quản lý.

Kim cho biết, anh bị gia đình “ông nội quốc dân” đối xử như người hầu, phải làm việc vặt trong nhà (như đổ rác, khiêng đồ…), làm việc trung bình 55 tiếng/tuần và chỉ được nghỉ 5 ngày trong 2 tháng mà không được nhận thêm một khoản hỗ trợ nào ngoài ngoài mức lương rẻ mạt 1,8 triệu won (khoảng 35 triệu đồng). Ngoài ra, quản lý họ Kim cũng không được ký hợp đồng lao động và không được đóng bảo hiểm. Khi anh thắc mắc về vấn đề này thì công ty của nam diễn viên lập tức thông báo sa thải mà không đưa ra lý do chính đáng.

Anh Kim, người tố cáo bị gia đình nam nghệ sĩ bóc lột, ngược đãi.

Vụ việc đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dân xứ Hàn bởi Lee Soon Jae vốn là một nghệ sĩ gạo cội và được nhiều người kính nể trong làng giải trí Hàn Quốc. Trước sức ép quá lớn của dư luận, ngày 1/7, công ty SGway Entertainment giải thích, tháng 3/2020 họ có đăng thông báo tuyển nhân viên qua một trang web sau đó thuê anh Kim.

Tuy nhiên, sau 2 tháng làm việc, công ty không ký hợp đồng lao động và cũng không thực hiện việc đóng bảo hiểm y tế cho anh. Lý giải về vấn đề này, phía công ty SGway Entertainment cho biết: “Tất cả xảy ra vì sự thiếu kinh nghiệm của công ty và cơ quan lao động Hàn Quốc đang tiến hành điều tra. Cơ quan Lao động Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định và chúng tôi sẽ chấp nhận mọi cáo buộc về pháp lý và đạo đức”.

Trong khi đó phía Lee Soon Jae vẫn cho rằng, những thông tin trong clip phóng sự của đài SBS là thổi phồng sự thật. Lee Soon Jae thừa nhận vợ ông có 3 lần nhờ Kim làm việc vặt, nhưng sau đó đã dừng lại. Nam diễn viên khẳng định không hề có chuyện đối xử với nhân viên như người hầu. Ông còn lấy danh dự 60 năm trong nghề để cam đoan.

Sau phát ngôn của nam diễn viên họ Lee, anh Kim “đáp trả” bằng cách tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và vợ chồng Lee Soon Jae trên SBS News. Trong một cuộc phỏng vấn, nam tài tử cho hay hoàn toàn không biết việc này và đã rất “sốc”.

Khi tin tức này nổ ra, ông Lee đã thay mặt vợ xin lỗi anh Kim đồng thời thừa nhận vợ ông đã sai ngay từ đầu: “Tôi dự định xin lỗi anh Kim. Vợ tôi có lẽ đã yêu cầu anh ấy làm một số việc vặt vì bà ấy lớn tuổi. Bà ấy có thể đã nói một số điều khiến anh Kim không thoải mái trong lúc đó. Những người quản lý trước đây vẫn tận tình giúp đỡ chúng tôi như thể là người một nhà, không ai phàn nàn về điều đó. Chúng tôi hợp nhau, vẫn giữ liên lạc với họ cho đến bây giờ. Tôi tự hỏi, liệu anh Kim có cảm thấy khó chịu với những yêu cầu này vì anh ấy lớn tuổi hơn những người trước. Tôi nói với vợ rằng, những gì bà ấy làm là sai và đừng tái diễn. Tôi cũng bảo bà ấy xin lỗi, và rằng thời đại đã thay đổi”.

Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên bày tỏ mong muốn gặp Kim để nói lời xin lỗi. Trước đó (ngày 30/6) ngôi sao của bộ phim “Gia đình là số 1” từng tuyên bố sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc vào ngày 2/7. Tuy nhiên, cuộc họp báo đã bị hủy với lý do liên quan tới dịch Covid-19.

Thông qua công ty quản lý, Lee Soon Jae bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình phải thất vọng. Tôi không biết sẽ có thêm điều gì xảy ra trong thời gian tới, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt trong nốt phần đời còn lại của mình”.

Minh Hoa (t/h)