An ninh - Hình sự

Ông nội nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab: “Nó về khoe mới mua xe 30 triệu ai ngờ lại là xe đi cướp”

Sau khi sát hại nam sinh chạy Grab, 2 đối tượng cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter bỏ trốn về Yên Bái. Tại quê nhà, Giáp còn khoe với ông nội đây là xe mới mua.

Ngày 3/10, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp tục tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng quê Yên Bái để làm rõ các hành vi "Giết người, Cướp tài sản" của tài xế Grab Nguyễn Cao S. (18 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, sau nhiều ngày ăn chơi tại Hà Nội đến mức hết tiền Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2001, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn) đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp xe ôm để lấy tiền làm "lộ phí" về quê và tiêu xài. Nghĩ là làm, tối 26/9, chúng đã lên kế hoạch cướp xe ôm công nghệ Grab của nam sinh Nguyễn Cao S. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, 2 đối tượng đã lấy chiếc xe máy cướp được đi về Yên Bái lẩn trốn đến khi bị bắt giữ.

Ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, ông Đinh Văn B. (77 tuổi, ông nội Giáp, hiện đang sống tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước những hành vi của cháu trai.

Ông Đinh Văn B. buồn rầu khi nói về Giáp.

Ông cho biết, bố mẹ Giáp ly dị đã lâu. Mẹ Giáp đi thêm bước nữa, còn bố Giáp đi làm ăn xa chẳng mấy khi ở nhà. Anh em Giáp là 1 tay ông bà nuôi nấng. Dù đã hết lòng khuyên cháu học hành đàng hoàng nhưng Giáp chỉ học hết lớp 4 rồi bỏ. Tới năm 14 tuổi, thì Giáp xin phép ông bà đi làm ăn xa theo bạn bè.

Đi làm ăn được một thời gian, Giáp bất ngờ bị bắt vì tội Buôn bán người rồi đi tù vào năm 2013. Tới năm 2018, Giáp ra tù và trở về địa phương. Ở nhà chẳng được bao lâu, Giáp lại nói đi kiếm việc làm ở Lào Cai rồi sau đó xuống Hà Nội gây án.

Vào chiều ngày 28/9, Giáp cùng 2 thanh niên khác về quê chơi với ông trong ít phút rồi đi ngay. “Giáp thường xuyên không có ở nhà nên khi nó về tôi vui lắm, muốn hỏi han cháu xem công việc đã ổn định chưa. Nhưng nó về được khoảng 4 - 5 phút rồi lại đi ngay.

Hôm về, nó khoe với tôi mới mua xe máy trị giá 30 triệu đồng. Lúc nghe cháu bảo mua xe, tôi cũng vui mừng nhưng không ngờ nó lại đi cướp của người khác. Đến ngày 29/9, có một số công an đến nhà hỏi về Giáp, khi biết Giáp không còn ở nhà nên họ đi ngay. Lúc này, tôi đã linh cảm cháu trai đã làm điều gì sai trái rồi. Đến đêm 30/9, tôi như chết lặng khi nhận được tin Giáp bị bắt vì liên quan tới vụ án giết người ở dưới Hà Nội”, ông B. buồn rầu chia sẻ.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại cơ quan điều tra.

Ông B. trải lòng, cuộc đời ông chỉ hi vọng các cháu thành người, nhưng niềm hi vọng ấy đã vụt tắt khi cả 2 đứa cháu đều rơi vào cảnh tù tội. "Do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ nên từ ngày còn bé 2 anh em Giáp đã tỏ ra lì lợm, nghịch ngợm. Vợ chồng tôi già yếu, không hiểu được cuộc sống của giới trẻ chỉ biết cố gắng bù đắp phần nào cho cháu bằng bạn, bằng bè. Em trai Giáp là Đinh Văn T. học đến lớp 7 thì nghỉ và cách đây không lâu T. bị cơ quan công an bắt vì tội trộm cắp tài sản và sau đó bị kết án 1 năm tù. Giờ chỉ mong T. ra tù làm lại từ đầu, còn về phần Giáp chắc hết hi vọng rồi”, ông B. đau đớn nói.

Ông B. cũng cho biết, bản thân ông cũng biết tội ác của Giáp gây ra là không thể chấp nhận. Ông muốn đến Thanh Hóa để thắp cho nạn nhân nến hương và nói lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu ông không biết đi làm sao. “Giờ niềm hi vọng lớn nhất của tôi là em trai Giáp. Mong khi ra tù, nó sẽ tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời”, ông B. nghẹn ngào chia sẻ.