Đời sống

Ông lão "qua đời" 11 năm trước bất ngờ xuất hiện khiến ai nấy sửng sốt

Người đàn ông được xác định đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 11 năm bất ngờ xuất hiện trở lại khiến người thân bàng hoàng, sửng sốt.

Nhân vật trong câu chuyện khó tin này là Chu Khang La đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Vì mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, khi trưởng thành ông sống độc thân và không có con. Sau khi cha mẹ mất, Chu sống với gia đình người anh thứ hai.

Để Chu Khang La được chăm sóc tốt hơn, gia đình gửi ông đến viện dưỡng lão gần nhà. Sau đó do bệnh tâm thần ngày càng nặng, ông được đưa vào một bệnh viện tâm thần ở Trùng Khánh để điều trị.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi ông Chu nhập viện, gia đình nhận được tin ông đã mất tích. Hình ảnh camera giám sát cho thấy ông Chu đã rời khỏi bệnh viện một mình.

Gia đình đã tìm kiếm ông Chu khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau đó một thi thể nam giới được phát hiện gần nơi ông Chu mất tích. Người này bị tai nạn giao thông nên thi thể biến dạng. Các đơn vị chức năng nhận thấy các đặc điểm nhận dạng của ông ta giống với Chu Khang La nên yêu cầu nhà họ Chu đưa về hỏa táng và chôn cất.

Ông Chu Khang La không nói được nhưng khi nhìn thấy người thân, ông nhanh chóng nhận ra họ.

Mãi cho tới gần đây, một người thân của gia đình họ Chu tình cờ đọc được thông báo viết rằng trạm cứu trợ và bệnh viện huyện đang tìm kiếm gia đình của một người già. Hình ảnh ông lão được đính kèm trong thông báo rất giống Chu Khang La nên gia đình họ Chu vội vã đến bệnh viện để xác nhận.

Ông lão đã ngoài 70 tuổi, thân hình gầy gò, không nói được. Tuy nhiên khi nhìn thấy thân nhân, ông lão nhanh chóng nhận ra họ. Dù không nói được, nhưng ông vẫn biết chữ và chậm rãi viết ra từng chữ, gồm tên từng người và thậm chí cả tên con của một thành viên gia đình. Điều này đã hoàn toàn thuyết phục người nhà họ Chu rằng ông không chết, và đây là Chu Khang La thật.

"Mặc dù rất kỳ quái, nhưng chúng tôi đã xác nhận người từ “cõi chết” sống lại, bị mất tích mới được tìm thấy chính là Chu Khang La", một người nhà họ Chu xúc động nói.

Sau đó, gia đình đưa Chu Khang La trở về quê hương, đến ngôi nhà ông từng ở. Tại đây, ông Chu ôm người anh thứ hai khóc nức nở.

Theo 163, việc ông Chu trở về bắt đầu từ câu chuyện của mùa hè năm 2022.

Công an huyện đi tuần tra thì phát hiện một ông lão đang lang thang trên núi. Lúc đó ông đội chiếc mũ lưỡi trai đã sờn cũ, để râu tóc dài. Ông không có thông tin nhận dạng nên công an không biết ông là ai, đến từ đâu. Họ đưa ông về trạm cứu trợ. Sau đó, do tình hình sức khỏe, ông được đưa đến bệnh viện điều trị.

Gần đây, qua các phương tiện truyền thông, phía công an phát đi thông báo tìm người thân cho ông.

Việc ông Chu trở về sau 11 năm khiến cả gia đình vui mừng. Tuy nhiên, trong câu chuyện này vẫn còn nhiều bí ẩn cần được giải đáp: Chu Khang La đã đi đâu, sống như thế nào suốt 11 năm qua và ai là người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn 11 năm trước?

Minh Hoa (t/h)