Bóng đá Việt Nam

Bầu Thông - BĐS Nam Dương: ‘Thua chung kết, cười hề hề mà ruột gan thì buồn lắm'

Chi ra tiền tỷ để chơi phủi nhưng thất bại trong một trận chung kết, ông bầu của đội bóng phong trào BĐS Nam Dương – Lê Quang Thông đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.

Phóng viên: Cám ơn bầu Lê Quang Thông đã nhận lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi!. Có lẽ điều đầu tiên mà ai cũng muốn hỏi là cảm xúc của ông về trận thua trước Thanh Bình FC  trong trận chung kết sân 7 tranh cúp socolive vừa diễn ra cách đây không lâu. 

Bầu Lê Quang Thông: Khi mà Sơn Nemanja đẩy được quả phạt đền của Nam nhóc, khi Hạnh Ozil có cú đá chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1, nói thật là tui đã mở cờ trong bụng, năm nay kiểu gì BĐS Nam Dương cũng kiếm được cái cúp mở hàng.

Tiếc là số phận trêu ngươi, các lượt đá cuối, BĐS Nam Dương lại không thành công như mong đợi. Cười hề hề vậy thôi, chứ trong ruột gan tui cũng buồn lắm. Mà tui buồn 1 thì anh em cầu thủ buồn 10.

Công sức chiến đấu của cả giải không trọn vẹn. Một chút hụt hẫng nhưng bóng đá vậy mới cảm xúc! Thứ cảm xúc rất thật mà ai cũng muốn tận hưởng. Tui cũng thế thôi!.

BĐS Nam Dương về nhì tại giải SocoLive Cup 2022 sau thất bại trên chấm 11m trước Thanh Bình FC

- Tại giải bóng đá sân 7 toàn quốc (VPL) tại Nha Trang đội bóng của ông cũng không mấy thành công khi phải dừng chân ở tứ kết. Nghe nói, bầu Thông đã chi cả tỷ bạc cho anh em cầu chơi giải đó? Chuyện này có thật không?.

+Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, trên dưới 1 tỷ thì phải. Chơi phủi cũng tốn kém lắm. Một năm chơi ba bốn giải như vậy cũng căng đó. Dịch dã thế này càng căng thêm. Nhiều người hỏi tui, chơi vậy được chi không? Tui nói với họ, thích thì chơi thôi. Được không ít mà mất cũng nhiều, quan trọng là vui.

Bóng đá nó lạ lắm! Lăn vô với anh em, thua uống cốc bia, thắng cũng dăm cốc bia, tận thưởng cái cảm giác, cảm xúc rất lạ. Có khi nó như “cơn nghiện” vậy. Cứ muốn chơi mãi, đến khi không thể nữa thì thôi.

- Nói vậy thôi, thông qua “kênh” truyền thông bóng đá, nhiều người biết đến BĐS Nam Dương lắm. Chơi bóng đá cũng có sức lan toả đấy, thưa bầu Thông?.

+ Cũng có, nhưng sự lan toả ấy ở mức vừa phải. Quan trọng là mình thấy có thể chơi được và thích bóng đá. Đam mê mỗi người một kiểu, còn quảng bá hình ảnh cho công ty thì có nhiều cách chứ không chỉ có bóng đá. Không quan trọng lắm, thấy anh em cầu thủ ra sân, đá vì màu áo Nam Dương là sướng rồi!.

Bầu Thông (áo trắng, bìa trái) là một người cực kỳ tâm huyết với bóng đá phủi

- Được biết, BĐS Nam Dương đã giành chiếc vé tham dự vòng chung kết vào cuối tháng 3 tại Hội An (Quảng Nam) của giải sân 7 vừa rồi trên sân Thạnh Xuân Arena. Người ta đang quan tâm, liệu bầu Lê Quang Thông  có tiếp tục “chơi lớn” nữa không? Và liệu, ông có mất tiền tỷ chỉ để chơi 1 giải có nhiều đội bóng rất mạnh đến từ khắp nơi?.

+Chơi chứ! Chơi thế nào thì chưa biết được. Cơ bản BĐS Nam Dương cũng muốn được giao lưu, thi đấu với những đội bóng mạnh khác. Đội bóng của chúng tôi cũng mới mà. Riêng tiền bạc là thứ khó nói, làm sao cho anh em cầu thủ an tâm chơi là được.

Cám ơn bầu Thông và xin chúc CLB BĐS Nam Dương thành công!

Nhật Thị