Đời sống

Ớn lạnh "quái vật" Gustave- cá sấu "thành tinh" thích ăn thịt người

Người ta đồn rằng "quái vật" Gustave là một con cá sấu khổng lồ dài tới 12m, toàn thân màu đỏ rực hoặc vàng, có cả cỏ mọc trên đầu và đã trăm tuổi.

Người dân Cộng hòa Burundi (Đông Phi) truyền tai nhau rất nhiều câu chuyện đáng sợ, rùng rợn về "quái vật" Gustave- một con cá sấu khổng lồ tinh khôn nổi tiếng. Nó được cho là đã giết tới hơn 300 người nhưng cho đến nay mọi nỗ lực vây bắt con vật đều bất thành.

Vì quá bí ẩn nên xuất hiện không ít tin đồn rằng "quái vật Gustave" dài tới 12m, có cỏ mọc trên đầu. Thậm chí, có người còn thêu dệt con cá sấu toàn thân màu đỏ rực hoặc vàng và đã trăm tuổi.

Con cá sấu khổng lồ Gustave được cho là dài đến 6m, nặng hơn 900kg. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo một nhóm thợ săn cá sấu, Gustave không có kích thước khổng lồ đến vậy nhưng ước tính nó cũng dài đến 6m, nặng hơn 900kg, bơi chậm chạp và đã khá già, khoảng 60 tuổi.

Ông Patrice Faye, một thợ săn cá sấu đã tìm hiểu về Gustave và các vụ người bị cá sấu tấn công trong nhiều năm, cho biết Gustave trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ở khu vực hồ Tanganyika vì nó thích ăn thịt người. Người ta đồn con cá sấu đã giết hại hơn 300 nạn nhân.

Con “quái vật” được cho là có mặt khắp các đầm lầy lớn nhỏ, rình tấn công và ăn thịt "những người đánh cá và người bơi lội" ở đây. "Nó có thể đã ăn thịt 10, 15 hoặc 20 người dọc các bờ đầm", ông Faye trả lời phỏng vấn BBC.

"Có năm, tôi lần theo tuyến đường nó đã đi và ghi nhận 17 nạn nhân đã bị ăn thịt giữa Kanyosha và Minago cũng như Kabezi và Magara", ông Faye cho biết thêm.

Năm 2004, Faye cùng cộng sự từng lên kế hoạch vây bắt Gustave vì sự an toàn của những người dân gần hồ Tanganyika. Nhóm người do ông Faye dẫn đầu mang theo cả camera để quay phim đã cố gắng dụ con cá sấu vào một cái bẫy dài 9m nhưng thất bại.

Nó đã không xuất hiện. Con cá sấu tinh ranh không mắc bẫy. Vì thế nhóm thợ săn chuyển sang phương án khác là đặt con dê vào một cái bẫy để dụ Gustave. Lần này con “quái vật” vẫn thoát bẫy an toàn. Nhiều đêm, nhóm của ông Faye chỉ có thể quan sát thoáng qua sinh vật mà họ đoán là Gustave. Con cá sấu già dường như tinh khôn hơn họ nghĩ.

Sau đó, vào một đêm mưa lớn, camera quan sát ban đêm bị ngắt, sáng hôm sau, khi kiểm tra lồng dê thì nhóm săn cá sấu kinh hãi khi thấy nó đã bị lật úp xuống nước. Con dê đã biến mất không tung tích trong khi không có con cá sấu nào sập bẫy.

Năm năm sau (2009) Gustave được phát hiện một lần nữa. Ngoài con người, Gustave được cho là thường lựa chọn mục tiêu là những vật to lớn, chậm chạp, có thể do kích thước khổng lồ và tuổi thọ của nó.

"Gustave rất to, to gấp ba lần cá sấu bình thường ở Burundi. Nó không nhanh nhẹn lắm và không ăn cá hay động vật có vú cỡ nhỏ, những thứ mà các con cá sấu khác hay ăn. Nó rình bắt những con mồi lớn, chậm chạp, dễ bắt", ông Faye kể.

Gustave được cho là “tái xuất” thêm một lần nữa vào năm 2015, khi nó kéo một con linh dương xuống nước. Tuy nhiên thực tế vẫn không ai hay biết thông tin chính xác hơn về “quái vật” Gustave như việc nó ẩn náu ở đâu, nó trông thực sự như thế nào, Gustave là một hay nhiều con cá sấu khổng lồ. Gustave liệu có phải là cái tên chung được gọi truyền từ con cá sấu khổng lồ này sang con cá sấu khổng lồ khác hay không?,... Chỉ biết rằng cho đến nay, mọi nỗ lực vây bắt quái vật này đều không thành. Vì thế Gustave vẫn là một “ẩn số” và là nỗi sợ hãi vô hình đối với người dân Burundi.

Minh Hoa (t/h)