Văn hoá

Nhà xuất bản sách của Tun Phạm xin lỗi vì "không may" vi phạm tác quyền

Nhà xuất bản sách Cậu là bạn nhỏ của tớ (tác giả Tun Phạm) bị chỉ trích vì cẩu thả, giải quyết thiếu chuyên nghiệp khi vi phạm quyền tác giả.

Xin lỗi rồi thôi?

Sách Cậu là bạn nhỏ của tớ viết bởi tác giả Tun Phạm, được nhà sản xuất Glow Books phát hành và giới thiệu đến bạn đọc vào tháng 12/2023.

Mới đây, Glow Books lên tiếng xin lỗi vì sử dụng nội dung vi phạm tác quyền của tác giả Lam. Cụ thể, có 6 nội dung ở phần Thư bạn đọc được lấy từ các sáng tác của Lam khi chưa được cho phép.

Nói về lỗi sai này, nhà sản xuất lý giải đây là sự cố "rất không may" và gửi lời xin lỗi đến tác giả Lam cũng như độc giả. Điều này đã khiến cộng đồng yêu sách, đề cao quyền tác giả khó chấp nhận, dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội đối với sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp của Glow Books.

Glow Books viết: "Rất không may, một số nội dung được lựa chọn để đăng tải trong phần Thư bạn đọc lại là sáng tác của tác giả Lam, cụ thể ở 1, 2, 6, 7, 8, 9. Do đây là phần thư của bạn đọc gửi nên đội ngũ sản xuất đã không quá kỹ lưỡng trong việc tra soát nội dung. Dẫn tới việc đã có trích dẫn của tác giả Lam ở trong sách mà không có nguồn rõ ràng.

Để xảy ra sự cố này thực sự là điều không một ai trong đội ngũ thực hiện cuốn sách mong muốn. Glowbooks biết rằng điều này sẽ khiến cho tác giả Lam cũng như độc giả của bạn rất buồn. Vì vậy thay mặt toàn bộ đội ngũ sản xuất, Glowbooks xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tác giả Lam cũng như các độc giả của Lam. Trong các bản in tiếp theo, như sự mong muốn từ phía tác giả Lam, Glowbooks sẽ thay thế những đoạn trích dẫn trùng lặp bằng các lá thư khác từ bạn đọc".

Sách của Tun Phạm bị chỉ trích vì vi phạm tác quyền, nhà sản xuất giải quyết qua loa và chưa thoả đáng.

Lời xin lỗi rồi thôi, mang tính xoa dịu dư luận càng khiến sự chỉ trích trên các diễn đàn yêu sách trở nên dữ dội hơn. Bạn đọc cho rằng việc vi phạm tác quyền và "đổ thừa" cho khán giả gửi về, và thiếu sự rà soát của đội ngũ sản xuất là một việc làm lấy cái sai này để xử lý cái sai khác.

Độc giả không còn xin lỗi là cho qua!

Dưới bài đăng xin lỗi của nhà sản xuất Glow Books, nhiều ý kiến của độc giả được nêu ra. Trong đó, đại đa số là các quan điểm chỉ trích cách giải quyết từ phía nhà sản xuất. 

Độc giả cũng hỏi vai trò của tác giả chính Tun Phạm trong lỗi sai lần này nằm ở đâu, khi tác phẩm của anh được viết ra thì trách nhiệm đầu tiên phải đến từ anh, phải chăng anh cần một lời xin lỗi trực tiếp đến Lam, bạn đọc của Lam và chính người bỏ tiền mua sách của anh.

Không chỉ dừng ở việc lấy nội dung của Lam, Cậu là bạn nhỏ của tớ còn bị phát hiện lấy nội dung số 5 trong phần Thư bạn đọc của tác giả Thuỳ Chi nhưng không được phía nhà sản xuất đề cập xin lỗi.

Độc giả chỉ ra một nội dung khác trong sách Cậu là bạn nhỏ của tớ cũng sử dụng của tác giả khác.

Bạn đọc Trần Thị Quỳnh Giang bày tỏ quan điểm: "Mình là một độc giả của Lam, một người viết lách và cũng là một người viết sách. Mình hoàn toàn không đồng ý với cách giải quyết của Glow Books. Trễ nải là một chuyện, cố gắng lấp liếm là một chuyện và lên tiếng qua loa lại là thêm một chuyện. Nói Tun Phạm không biết gì về sự tồn tại của 6 bài thơ của Lam trong sách của bạn ấy là hoàn toàn vô lý.

Nếu như đó là sự thật, đây là một sự vô trách nhiệm khi đối xử với đứa con tinh thần của mình. Còn nếu đây không phải sự thật thì nước đi này quá tự hủy, cho chính Glow Books. Mong NXB đón nhận ý kiến của mình cũng như các bạn độc giả khác và giải quyết chuyện này bằng một cách thoả đáng hơn".

Sách của Tun Phạm vi phạm tác quyền hiện đang là một trong những đề tài được bàn tán sôi nổi nhất, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho đến khi nhà xuất bản và tác giả sách Cậu là bạn nhỏ của tớ có cách xử lý khéo léo, hợp tình hợp lý hơn.