Sự kiện

Nước đục, trò chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại công viên nước Thanh Hà

Công viên nước Thanh Hà tại khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh (Hà Đông, Hà Nội) khai trương ngày 10/6. Tuy nhiên ngay trong những ngày đầu mở cửa nước đã vẩn đục, nhiều trò chơi trải nghiệm không như mong đợi và tiềm ẩn những mối nguy hiểm.

Sáng 10/6, quần thể công viên nước, bể bơi bốn mùa và nhà thi đấu đa năng được cho là lớn nhất Thủ đô chính thức mở cửa đón khách.

Khác với mong đợi, những ngày đầu mở cửa, nước ở nhiều khu vực bể tại đây đục ngầu, chỉ cách nhau vài bậc đã không thể nhìn thấy đáy.

Khu vực sông lười, màu nước tưởng chừng như nước ao.

Nhiều trẻ nhỏ, được gia đình cho xuống sông lười bằng mọi lối nhưng cũng không được nhắc nhở có thể do số lượng bảo vệ, cứu hộ không đủ đông để bao quát được hết mọi khu vực.

Tại khu vực đường trượt boomerang, du khách bị mắc kẹt lưng chừng.

Để rồi lững thững đi ra khỏi phao, xuống một cách nguy hiểm.

Nhiều bạn trẻ ngồi ngay tại khu vực phao lao xuống của đường trượt dù đứng ngay gần cứu hộ công viên.

Chiều dài bể lao xuống dường như chưa đủ đáp ứng nên 2 bạn trẻ đã lao luôn lên bờ.

Chỉ vài phút sau, bạn nữ ngồi thành bể trước đó đã bị phao lao thẳng vào người với tốc độ cao, gục luôn xuống nền.

Tại những đường trượt khác, trẻ em không xuống luôn mà quay lại chơi đùa tại miệng ống.

Đình Phong