Dân sinh

Nước đen bủa vây kín hồ điều hòa giữa lòng Hà Nội

Mở cửa vào ngày 10/9/2018, công viên điều hòa Nhân Chính là công trình được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh, giải toả ngột ngạt tại một quận trung tâm có số lượng nhà chung cư đông đúc nhất Thủ đô. Nhưng hiện tại hồ điều hòa lại bị phủ kín nước màu đen bốc mùi hôi thối.

Công viên hồ điều hoà Nhân Chính là công viên nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy được khởi công xây dựng từ tháng 5/2016 trên diện tích đất rộng hơn 13 ha và có tổng vốn hơn 298,7 tỷ đồng với nguồn đầu tư từ ngân sách.

Sau một thời gian hoạt động, nước hồ xanh ngày nào chuyển màu sang đen.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính nằm ở vị trí đắc địa, giáp với nhiều đường chính như đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Hoàng Minh Giám..., nơi có mật độ nhà cao tầng, chung cư nhiều nhất hiện nay của Thủ đô. Chính vì thể đây là địa điểm được kỳ vọng như lá phổi xanh nhưng gần đây, hồ điều hoà có vẻ như đang không làm tốt được nhiệm vụ.

Theo người dân xung quanh cho biết, vào những ngày nóng, nước đóng lại thành từng mảng váng bẩn, đi qua bốc mùi vô cũng khó chịu.

Nước đen xen lẫn rác thải.

Bên cạnh đó cây cỏ, bèo mọc khắp nơi.

Lượng người vào công viên giảm đi đáng kể.

 

Có lẽ khác xa với nguyện vọng ban đầu, nhiều người không muốn đến khu vực do có mùi khó chịu.

 

Không chỉ hồ điều hòa, những đoạn đường đi ố vàng.

Cây cối bên lan can cũng tàn lụi.