Bóng đá Anh

Thua đau trước Man United, lái trưởng của Tottenham chỉ còn 2 'nốt nhạc' để giữ ghế

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng người Italia Nicolo Schira, HLV Nuno Santo chỉ còn 2 trận để giữ ghế tại Tottenham sau khi BLĐ, đặc biệt là chủ tịch Daniel Lev

Tottenham trong 4 trận gần nhất khá tệ, họ chỉ thắng 1 và thua tới 3. Sức ép đặc biệt đè nặng lên vai HLV Santo sau khi Tottenham thất thủ 0-3 ngay trên sân nhà trước Man United. Đây là trận đấu mà Tottenham thậm chí còn không có nổi pha sút bóng trúng đích nào sau 10 lần dứt điểm. Một thống kê tệ hại nếu biết rằng CLB này vẫn còn đó Harry Kane, Son Heung-min trên sân.

Với việc Tottenham đang xếp thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh và đứng thứ 3 ở bảng G Europa Conference League 2021/22, CĐV và ông chủ tịch khó tính Levy không thể hài lòng. Như chuyên gia chuyển nhượng Nicolo Schira, Levy và Giám đốc thể thao Fabio Paratici đều không hài lòng với phong độ của đội bóng và sự kiên nhẫn của họ đã đến giới hạn. Nếu Santo không thể giúp Tottenham cải thiện, ông thày người Bồ Đào Nha sẽ phải ra đi.

Cụ thể hơn, Schira đưa tin Santo chỉ còn 2 trận để giữ chiếc ghế ở Tottenham, đó là gặp Viteese ở Conference League và Everton ở Ngoại hạng Anh. Đây là 2 đối thủ không quá mạnh và Santo hoàn toàn có thể vượt khó. Vấn đề nằm ở chỗ, đấy chỉ là lý thuyết. Như ở trận lượt đi trên đất Hà Lan gặp Viteese, Tottenham đã thua. Còn Everton dù cũng có sự bất ổn thì cũng chẳng dễ dàng gì vì cuộc đối đầu giữa 2 CLB sẽ diễn ra ở Goodison Park.

Schira thậm chí còn đưa thông tin khiến Santo hoang mang hơn là nếu chỉ cần thua Viteese ở lượt tới, Santo sẽ phải thu dọn hành lý rời khỏi sân Tottenham chứ không cần chờ tới khi gặp Everton.

Theo nhà cái Paddy Power, tỷ lệ sa thải dành cho Santo lúc này là cao nhất Ngoại hạng Anh (1/9). Xếp sau đó lần lượt là Ole Gunnar Solskjaer (5/1), Daniel Farke (11/2), Dean Smith, Claudio Ranieri, Marcelo Bielsa (13/1).