Dân sinh

Nữ sinh viên trẻ: “Xung kích, tình nguyện đã thấm vào máu em rồi”

Em cười, vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Hôm giờ có ca em trực ngày, có ca em đêm, tuy mệt mà vui anh à. Em gắng thêm một chút, các anh chị sẽ bớt vất vả”.

Đó là những chia sẻ rất xúc động của em Nguyễn Thị Mỹ Quyên, 21 tuổi, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên phân viện miền Nam tham gia hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 ở Thành đoàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trong thời điểm này, Tp. Phan Thiết thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương thì tại các điểm chốt kiểm soát dịch còn có đội quân áo xanh tình nguyện.

14h chiều, thời tiết tháng 8 ở Tp. Phan Thiết thật sự không khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, trong ngôi nhà dựng tạm tại chốt kiểm soát, đâu đó bóng dáng em Nguyễn Thị Mỹ Quyên vẫn chăm chỉ kiểm tra giấy đi đường người dân qua chốt.

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, trong trang phục màu áo xanh tình nguyện năng nổ với công việc nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tiếng xe chạy, mùi khói bụi cộng với cái nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Quyên vẫn phối hợp cùng lực lượng công an, các anh chị tình nguyện viên,… kiểm soát người và phương tiện ra vào cửa ngõ.

 

Chiều tối, Quyên di chuyển xuống chốt trực ở địa bàn xã Tiến Thành cách xa thành phố 20km nghỉ ngơi một lúc, ăn vội ly mì gói. Đêm xuống em lại tiếp tục tham gia tiếp công tác kiểm tra giấy thông hành người qua chốt. Em cười, vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Hôm giờ có ca em trực ngày, có ca em đêm, tuy mệt mà vui anh à. Em gắng thêm một chút, các anh chị sẽ bớt vất  vả, tuổi trẻ xung kích tình nguyện đã thấm vào máu em rồi”.

Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, đội quân áo xanh vẫn luôn có mặt ở những “điểm nóng”. Những chuyến xe yêu thương hỗ trợ nhu yếu phẩm, những suất cơm ấm lòng người chiến sĩ, những lá đơn tình nguyện tham gia trực chốt,… Tất cả thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

“Tôi may mắn gắn bó công tác thanh niên 10 năm thì cũng 10 năm cùng em lớn lên và trưởng thành. Đợt bùng phát dịch lần này em Quyên đã đăng ký xung phong cống hiến cho địa phương, cho Tp. Phan Thiết. Ngoài ra, tất cả hoạt động đoàn em đều tham gia, còn chủ động đề xuất nhiều hoạt động sáng tạo. Em như 1 điểm sáng trong mắt tôi giữa mùa dịch. Sắp tới tôi sẽ kiến nghị lên cấp trên để khen thưởng cho em Mỹ Quyên”. Bạn Phạm Thị Xuân Mai, Bí thư đoàn xã Phong Nẫm chia sẻ”.