An ninh - Hình sự

Nữ sinh tử vong sau chuồng lợn sau khi mất tích từ 30 Tết

Sau gần 3 ngày mất tích, cô gái trẻ ở Điện Biên được người dân tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, y phục không đầy đủ.

Khoảng 10h sáng 7/2, người dân tại khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện thi thể một nữ giới được xác định là nữ sinh bị mất tích bí ẩn trong chiều 30 Tết (4/2) vừa qua trên địa bàn, VOV đăng tải.

Địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân (ảnh: VOV).

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, cách đường Quốc lộ 12 khoảng 50m. Căn nhà này được bán cách đây khoảng 1 năm, tuy nhiên chủ nhà mới chưa chuyển về ở nên khá vắng vẻ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng xác đã bốc mùi, đang trong quá trình phân hủy, trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại. Toàn bộ tài sản trên người cũng đã bị lấy đi.

Thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy (ảnh: Báo Giao thông).

Báo Gia đình & Xã hội thông tin, danh tính của nạn nhân Cao Mỹ D. (SN 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). D. là con gái út trong nhà, gia đình thuộc diện kinh tế ổn ở địa phương. Cô đang chờ thi, nhận bằng tốt nghiệp đại học nên về Tết tranh thủ đi bán hàng phụ giúp gia đình.

Theo báo Giao Thông, địa điểm nơi tìm thấy thi thể D. cách nhà khoảng 7km. Xe máy của nạn nhân cũng được tìm thấy gần đó.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 4/2, D. đi ship gà cho gia đình nhưng mãi không thấy về, không liên lạc được. Người thân trong gia đình vô cùng lo lắng, liên tục tìm kiếm, đến hôm nay thì nhận được tin dữ.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bá Di (Tổng hợp)