Sự kiện

Nữ sinh nguy kịch vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn hồi phục thần kỳ

Sau 15 ngày liên tục điều trị, nữ sinh Trương Thị Hoài Th., nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn liên hoàn do tài xế Mercedes gây ra tại Mai Dịch, Hà Nội đã có bước hồi phục thần kỳ.

Chiều muộn ngày 24/4, phóng viên báo Người Đưa Tin có mặt tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Việt Đức, ngồi bên mép giường bệnh con gái, ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1972, quê Thái Bình) vốn đã gầy nay trông thêm tiều tuỵ rõ rệt so với thời điểm cách đây nửa tháng.

Bởi ông cùng với bà Lượn đã chừng đó đêm mất ngủ để chăm sóc, lo lắng cho cô con gái Trương Thị Hoài Th. (SN 1996). Th. đang là sinh viên năm cuối đại học Thương Mại. Sáng 9/4, khi đang trên đường đi thực tập Th. bị chiếc xe Mercedes BKS: 30A-80.015 trong vụ tai nạn liên hoàn đâm trúng.

Nhưng đến nay, gương mặt hốc hác ấy của ông Lạc lại hiện rõ sự tươi vui, phấn khởi. Đứng dậy khỏi giường bệnh, ông khẽ nói: “Em nó mới chợp mắt, mời anh ra ngoài hành lang nói chuyện cho em ngủ”. Dứt lời, người cha chỉnh lại chiếc quạt về số nhỏ hơn, khẽ kéo chiếc chăn lên cho con rồi nhẹ nhàng rời đi. 

Ông Lạc cho biết, con gái đã hồi phục rất nhiều hiện gia đình đang chờ phẫu thuật chân cho con.

Ngồi bịch xuống chiếc ghế ngoài hành lang, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ông Lạc thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay em nó đòi ăn rồi anh ạ, tiến triển tốt hơn. Giờ em cũng không cần thở oxy nữa, cứ đưa vào là nó lại gạt ra thôi. Nói chung tất cả mọi người ai cũng lo, nhưng đến thời điểm hiện giờ là yên tâm rồi”.

"Nghĩ đến hôm nay, em nó có thể phục hồi được nhiều lúc tôi nghĩ như giấc mơ. Nhớ lại ngày thấy em nằm hôn mê bất tỉnh, lúc nghe xong bệnh án của bác sĩ nói thật lúc đó cả nhà chỉ biết cầu trời khấn phật cho em chóng khỏi.

Sau mỗi lần bác sĩ thông báo tiến hành ca mổ, hai vợ chồng lại không sao chợp mắt. Nhớ lại những ngày đó thật sự như những cơn ác mộng", ông Lạc nhớ lại.

Người cha xúc động tâm sự: "Hiện giờ gia đình chờ bác sĩ ở Việt Đức mổ chân và đợi em phục hồi là có thể ra viện. Xong em còn tiếp tục đi thực tập để lấy bằng ra trường. Nhà chỉ có hai đứa con, khổ mấy chúng tôi cũng cố lo cho các con, phận làm cha mẹ sợ nhất là khi thấy con cái xảy ra chuyện gì".

Gia đình cũng cho biết thêm, từ khi xảy ra sự việc đến nay, phía gia đình nữ tài xế vẫn liên tục vào thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình. Còn hướng giải quyết cụ thể thì vẫn chưa được bàn tính.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ tai nạn trên, chiều 24/4, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 9/4, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã tư Phạm Hùng giao Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều người bị thương, trong đó Trương Thị Hoài Th. nạn nhân bị thương nặng nhất.

Sau khi bất tỉnh Th. được đưa vào bệnh viện 198 (bộ Công an) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu với kết luận: chấn thương sọ não, gãy đùi và dập lá lách. Trao đổi với phóng viên sau đó, bác sỹ bệnh viện cho biết, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, gia đình Trương Thị Hoài Th. vốn làm nông. Hiện Th. đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Thương Mại, sáng 9/4, trên đường đi thực tập thì Th. gặp nạn.

Tròn 4 năm trước, trên đường xuống Hà Nội làm thủ tục thi đại học Th. cũng vướng phải tai nạn. Sau khi va vào xe khách khiến 1 chân bị gãy, đến ngày thi mẹ Th. phải cõng cô vào tận phòng. Hai năm trước gia đình mới đưa Th. đi mổ chân để gỡ nẹp . 

Đặng Thuỷ-Tuấn Linh