Dân sinh

Nữ phục vụ cứu mạng cậu bé 11 tuổi bằng mẩu giấy nhắn

Nhờ sự quan sát tỉ mỉ và hành động quan tâm của nữ phục vụ mà bé trai 11 tuổi đã được giải thoát khỏi việc bị bạo hành.

Theo People, câu chuyện xảy ra tại thành phố Orlando, bang California, Mỹ. Vào ngày đầu năm mới, chị Flavaine Carvalho, nữ phục vụ tại nhà hàng Mrs Potato, nhận thấy điều bất thường khi một cậu bé 11 tuổi được cha mẹ đưa vào nhà hàng nhưng bị cấm gọi món.

Với linh cảm của một người mẹ, Flavaine cảm nhận rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ. Chẳng có cha mẹ nào đưa con tới nhà hàng mà lại không cho con ăn. Cẩn thận quan sát cô còn nhận ra vết hằn trên tay, vết bầm ở thái dương và vết xước lớn giữa hai lông mày dù cậu bé mặc trang phục kín mít với áo hoddie, đeo kính và khẩu trang.

Chị nhanh chóng ghi dòng chữ "Cháu có ổn không?" vào mẩu giấy nhỏ và giơ lên cho cậu bé xem ở góc khuất mà hai người lớn đi cùng không nhìn thấy. Cậu bé khẽ lắc đầu. Cho rằng cậu bé đang sợ hãi nên Flavaine tiếp tục viết một mẩu giấy khác với lời nhắn "Cháu có cần giúp gì không?". Lần này, cậu bé gật đầu.

Nữ phục vụ sau đó cẩn thận hỏi qua ông chủ nhà hàng trước khi gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có mặt xử lý vụ việc. "Tính mạng cậu bé có thể bị đe dọa nếu không có sự giúp đỡ của Flavaine", cảnh sát trưởng thành phố Orlando Rolon nói.

Trả lời cơ quan chức năng, cậu bé cho hay đã bị cha dượng đấm đá, lấy chổi và cây gãi lưng quật vào người. Cậu bé còn bị buộc dây vào mắt cá chân, treo ngược người lên khung cửa và bị trói vào ghế. Trên người cậu chi chít vết bầm tím khi cảnh sát yêu cầu cởi đồ để khám. Cậu cũng thường xuyên bị trừng phạt bằng cách bắt nhịn đói nên bị thiếu 9kg so với cân nặng trung bình ở lứa tuổi 11.

Cha dượng và mẹ đẻ cậu bé 11 tuổi.

Theo điều tra, người cha dượng ác nhân tên Timothy Wilson, 34 tuổi. Phía cảnh sát đã bắt giữ anh ta vì tội Lạm dụng trẻ em. Trong khi đó Kristen Swann, mẹ ruột của nạn nhân thừa nhận biết con bị ngược đãi nhưng không tìm cách bảo vệ con. Bà mẹ này sau đó cũng bị bắt và bị buộc tội Bỏ rơi trẻ em.

Cơ quan chức năng đã tước quyền giám hộ của Wilson và Swann với cậu bé và một bé gái 4 tuổi. Theo tìm hiểu cô bé không có dấu hiệu bị lạm dụng thể chất. Gia đình này mới chuyển tới đây và đang sinh sống tại một khách sạn.

Nữ phục vụ (áo đen) kể lại câu chuyện cứu giúp bé trai 11 tuổi.

Nữ phục vụ Flavaine Carvalho được cảnh sát biểu dương như “người hùng”. Nhờ hành động của cô mà cuộc sống của hai đứa trẻ được cứu giúp. "Bài học rút ra ở đây là khi nhận thấy điều bất thường, hãy hành động ngay. Điều đó đã giúp cứu mạng một đứa trẻ", vị cảnh sát trưởng nói.

Minh Hoa (t/h)