Xi nhan Trái Phải

Nữ diễn viên viết tus “cảm ơn cô Vy”: Mỹ nhân hay là quái nhân?

Trà My à, rủa người khác “chết bớt đi cho rộng chỗ” và “cảm ơn cô Vy”(dịch bệnh Covid 19) vì điều đó là phát ngôn không phải của một cá nhân trong cộng đồng loài người.

Trà My đóng cảnh nóng sập giường, cô ấy đang nghĩ mình là ai mà có thể viết ra những lời lộng ngôn, vô trách nhiệm, vô cảm như thế?

Tôi muốn hỏi cô có gia đình không? Nếu giả dụ người thân yêu ruột thịt của cô cũng bị “em cô Vy” xâm nhập và nhường lại “đất sống” cho cô, hẳn là theo ý niệm như đã trải lòng lên mạng xã hội thì cô sẽ rất hài lòng?

Như thế là bất hiếu đó, cô biết chứ?

Còn nguyền rủa người đời, ấy là “táng tận lương tâm”, là bất nhân.

Nữ diễn viên Trà My 9X gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua vì phát ngôn phản cảm "cảm ơn cô Vy".

Nói thật, tôi không biết Trà My là ai, cho đến khi cô viết tus một cách “thiểu não” về dịch bệnh đang khiến cả thế giới lao đao, dịch bệnh Covid 19 như đã nói ở trên. Cho dù tus có được xóa đi ngay sau đó thì nó cũng không có nghĩa là cô được quyền “chửi đổng” thêm một lần nữa về những người đã phản ứng với sự nổi loạn một cách vô cảm của cô.

Nếu cô lên tiếng xin lỗi, chưa chắc đã nhận được sự tha thứ của số đông, nhất là với những người đang đối mặt với “án tử” khi trong diện F0 (người bị nhiễm) và cận kề là F1 (tiếp xúc người bị nhiễm), F2 (tiếp xúc người nghi nhiễm).

Phát ngôn sai trái, vi phạm quyền sống, quyền con người có thể còn bị luật pháp trừng trị nữa.

Huống hồ, không những không nhận thức ra việc làm sai trái, cô còn xù lông bằng những lý lẽ rất “ta đây”, gọi người đưa tin phản ánh về sự việc là “lều báo”, dùng ngôn ngữ hăm dọa, công kích cá nhân, nó như dầu đổ thêm vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt.

Phải chăng, vì thấy mình chưa đủ nổi tiếng nên cô phải nổi bằng mọi giá, kể cả là những việc làm vi phạm đạo đức, thậm chí có thể vi phạm pháp luật? Hay cô cũng không đủ nhận thức để biết rằng, chính mình mới đang là kẻ câu view đáng thương trên nỗi đau đồng loại?

Dịch bệnh hoành hành, cả thế giới gấp rút các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn sự lây lan ngày một gia tăng. Cả đất nước Việt Nam những ngày qua đã đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì mục tiêu tốt đẹp là đẩy lùi dịch bệnh.

Chuyện cứu người như cứu hỏa, “phúc đẳng hà sa”, thêm một ca bệnh tử vong là cả tỉ người trên thế giới này thở dài, xót xa.

Còn cô thì sao? Mong cho người đời chết bớt đi cho rộng chỗ ư? Tôi nghĩ, cô đã đánh rơi mất trái tim và bộ não ở đâu đó rất sâu và rất xa rồi.

Người xưa có câu “bút sa gà chết”, tôi nghĩ không phải chuyện “sẩy miệng chết oan” ở đây đâu bởi vì một dòng trạng thái đã được viết ra là có thời gian để tư duy về nó. Cho dù nó có bị xóa đi ngay sau đó thì nhân danh một con người, tôi cũng mong rằng cô Trà My sẽ biết mình đã làm nên tội lớn khi xúc phạm đến quyền sống của những người khác bằng lời nguyền rủa vô học ấy mà đính chính, mà xin lỗi, mong nhận được những thứ tha, rộng lượng từ người đời.

Nhưng tôi e rất khó. Bởi lẽ, nếu quay ngược kim đồng hồ để thấy rằng, một người được biết đến bởi sự bất hòa với bạn diễn, ồn ào đời tư bằng những hình ảnh hở hang và phát ngôn gây sốc tận óc, thường xuyên đăng ảnh nóng để mong đời bớt nhạt… thì thật sự là rất tẻ nhạt.

Một người không bao giờ muốn đẻ con chỉ vì sợ nó hít không khí để sống, vậy thì, cô không có gì để đáng được người đời biết đến.

Tôi nghĩ, mình không biết đến cô Trà My cũng là một may mắn. Và bây giờ, phải biết đến tên cô là một thứ duyên không mong đợi.

Nếu còn có óc suy nghĩ, còn đôi tai để lắng nghe, còn trái tim để đập thì sự vô cảm sẽ không có chỗ tồn tại.

Trà My à, rủa người khác “chết bớt đi cho rộng chỗ” và “cảm ơn cô Vy” vì điều đó là phát ngôn không phải của một cá nhân trong cộng đồng loài người.

Có người gọi cô là mỹ nhân, tôi thấy hơi quá đà. Với tôi, cô chỉ là một người bình thường, nhưng sau khi đọc phát ngôn vô trách nhiệm và vô cảm của cô, những gì đọng lại trong tôi chỉ là một quái nhân.

Đại Nam

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.