Giáo dục

Nụ cười "sún răng" và những biểu cảm ngộ nghĩnh "gây sốt" của học sinh lớp 1 ngày khai giảng

Hôm nay 5/9, trên địa bàn cả nước, lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí trang trọng và vui vẻ. PV báo Người Đưa Tin đã ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em nhỏ trong ngày vui đặc biệt này.

Đúng 7h30 sáng 5/9, các học sinh của trường tiểu học Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) đã tập trung đông đủ dưới sân trường để bắt đầu buổi lễ khai giảng chào năm học mới 2019-2020.

Các em học sinh tập trung đông đủ tại sân trường để buổi lễ khai giảng được bắt đầu.

Trước khi đến trường, các em đã được cha mẹ chuẩn bị đồng phục sạch sẽ cùng đầu tóc gọn gàng, xinh xắn.

Các em học sinh hát vang ca khúc "Tiến Quân ca" - Quốc ca Việt Nam.

Tiếp đến là một tiết mục văn nghệ của em học sinh lớp 1.

Khả năng vũ đạo của nữ sinh nhỏ tuổi không thua kém gì những vũ công chuyên nghiệp.

Các em học sinh không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước tài năng của bạn học. Một nam sinh phải đứng dậy để quan sát cho rõ.

Trong trang phục áo trắng tinh khôi, các em học sinh nắm tay nhau cùng diễu hành.

Cờ và hoa phấp phới trong ngày lễ khai giảng.

Sau màn diễu hành, các em tập trung về lớp của mình.

Trong ngày lễ khai giảng cũng không thể thiếu những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, ngây ngô của những em nhỏ lần đầu đến trường.

Việc phải dậy sớm khiến nhiều em không khỏi ngái ngủ.

Các học sinh nhỏ tuổi biến cây cờ trên tay thành dụng cụ che nắng.

Vô tư trêu đùa nhau giữa buổi lễ.

Nụ cười "sún răng". 

Mỗi em một biểu cảm khác nhau.