Ngôi sao

Nữ ca sĩ từng bị giam giữ, cưỡng hiếp yêu cầu Netflix gỡ phim "365 Days"

Ca sĩ Duffy, người từng bị chuốc thuốc, hãm hiếp và giam cầm đã yêu cầu gỡ phim "365 Days" khỏi nền tảng Netflix vì series đang lãng mạn hóa các hành vi phạm tội.

Ngày 2/7, trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ xứ Wales đã viết một bức tâm thư đề nghị giám đốc điều hành của Netflix gỡ bộ phim có tựa đề 365 Days (tên gốc: 365 Dni) ra khỏi nền tảng của họ. Nội dung phim nói về Don Massimo Torricelli (Michele Morrone thủ vai), một trùm tội phạm giàu có vùng Sicily (Italy) bắt cóc cô gái trẻ người Ba Lan tên Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka thủ vai) và nói sẽ khiến cô yêu hắn trong vòng 1 năm bị giam giữ. Nếu hết thời gian thử thách mà cô gái không động lòng thì có thể rời đi và ngược lại. Kết phim, hai người nảy sinh tình cảm và lao vào một cuộc tình đầy đam mê, dục vọng...

365 Days bị khán giả chỉ trích vì lãng mạn hóa chuyện bắt cóc, hiếp dâm.

Bộ phim từng vấp phải không ít chỉ trích từ khán giả cũng như giới phê bình vì nội dung nhạt, nhiều cảnh nóng phản cảm. Hơn 3.500 người đã ký vào đơn phản đối bộ phim vì cho rằng nó lãng mạn hóa "hội chứng Stockholm" (trạng thái tâm lý trong đó nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực, thậm chí bảo vệ kẻ bắt cóc mình). Dù vậy, từ khi chính thức xuất hiện trên Netflix bộ phim nhanh chóng lọt vào top 10 tác phẩm được xem nhiều nhất tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Không ít người xem hiếu kỳ với những thước phim "bỏng mắt" của hai nhân vật chính. 

Giọng ca xứ Wales mong mọi người nhận thức đúng đắn về hậu quả của việc bắt cóc, hiếp dâm.

Trong bức tâm thư gửi Netflix, nữ ca sĩ cho rằng tác phẩm đang bóp méo sự thật về nạn bắt cóc, hiếp dâm phụ nữ dưới lớp vỏ lãng mạn của một bộ phim được gọi là "khiêu dâm giải trí". Điều này sẽ khiến nhiều người không nhận thức được hậu quả, thậm chí có hành vi phạm tội ngoài đời. “Tôi không thể hiểu được làm thế nào mà Netflix có thể bất cẩn, vô cảm với một vấn đề nguy hiểm như thế này. Tác phẩm thậm chí khiến một số phụ nữ trẻ gần đây vui vẻ nói rằng họ sẵn lòng bị nam chính trong phim bắt cóc”, giọng ca sinh năm 1984 bức xúc.

Aimee Ann Duffy (SN 1984), được biết đến dưới nghệ danh Duffy, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên xứ Wales. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2004 và trở thành hiện tượng với album Rockferry – album bán chạy nhất tại Anh với 1,6 triệu bản trong năm 2008. Bản hit Mercy của Duffy đã giành vị trí số 1 tại UK Singles Chart và đứng đầu bảng xếp hạng của 12 quốc gia vào cùng năm.

Năm 2011, cô xuất hiện thưa thớt dần rồi mất tích khỏi giới giải trí. Tháng 2/2020, giọng ca từng đoạt giải Grammy bất ngờ tiết lộ từng giải nghệ vì bị đánh thuốc mê, bắt cóc, hãm hiếp và giam cầm. Cô giấu câu chuyện nhiều năm vì không muốn mọi người biết nỗi đau của bản thân. Tháng 4 vừa qua, trên website cá nhân, Duffy đã kể chi tiết về sự việc. Cô cho biết bị bắt cóc đúng ngày sinh nhật. Tên bắt cóc giam giữ Duffy suốt 4 tuần tại nhà riêng, ép cô dùng chất kích thích. Sau đó, cô tiếp tục bị đánh thuốc mê và đưa ra nước ngoài. Dù may mắn trốn thoát nhưng cô không nhớ đã về nhà bằng cách nào và cảm thấy bản thân "như một xác sống". Cuối cùng, cô quyết định đối diện với nỗi sợ hãi năm xưa, trân trọng bản thân và hướng đến cuộc sống mới.

Minh Hoa (t/h)