Văn hoá

NSƯT Quang Thắng: "Hạnh phúc khi khán giả gọi tôi là anh mũi to"

Nhắc đến NSƯT Quang Thắng, người ta thường nghĩ đến một nghệ sĩ có cái mũi to với những câu chuyện hài hước khiến khán giả luôn bật cười...

 
Nói đến Quang Thắng là người ta nhớ vai Táo kinh tế trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Ngoại hình không thể lẫn với chiếc mũi làm nên thương hiệu, lối diễn mà như không diễn giúp Quang Thắng trở thành một trong những gương mặt bền bỉ nhất của Táo Quân và nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả.
 

Nghệ sĩ Quang Thắng với chiếc mũi to quen thuộc.

 
Chia sẻ với Người Đưa Tin về chiếc mũi to của mình, NSƯT Quang Thắng cho hay: "Từ lâu rồi, tôi đi đâu cũng bị chú ý bở vì có chiếc mũi quá to, thậm chí là là đặc điểm để bạn bè, đồng nghiệp gọi mình. Cứ nói đến "ông mũi to" là người ta nhắc đến tôi. Tuy nhiên, cũng có những người chê bai, dè bỉu tôi đấy. Ngày trước có người bảo tôi là "Thằng xấu xí", "Eo ôi mũi thằng này như quả cà chua", "Đồ mũi người ngoài hành tinh"… Thế nhưng, chiếc mũi không thể lẫn ấy lại chính là điều giúp tôi tạo nên dấu ấn khác biệt. Tôi hạnh phúc khi được khán giả gọi là anh mũi to. Ai không hiểu tôi, thì tiếp xúc với tôi sẽ yêu. Tôi vô hại mà...".
 
"Mỗi nghệ sĩ đều có một đặc điểm đáng yêu để khán giả và đồng nghiệp nhớ tới, có người hỏi tôi: Anh có định đi phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ mũi lại không? Tôi trả lời là không, tôi không muốn thay đổi gì cả. Bố mẹ cho mình hình hài thế nào thì tôi sẽ giữ như vậy. Tôi thấy mình có một cái mũi to nhưng duyên dáng và đáng yêu. Đã là nghệ sĩ thì cố gắng mang lại những sáng tạo nghệ thuật cho khán giả thì sẽ được nhớ đến hơn là việc thay đổi ngoại hình" - NSƯT Quang Thắng cho biết.
 

Quang Thắng tự nhận là một người giản dị, không thích khoe nhà, khoe xe.

 
Khi được hỏi: Trong khi các nghệ sĩ khác liên tục khoe nhà, khoe xe và hàng hiệu thì Quang Thắng sống giản dị, vẫn ở một cái nhà nhỏ bên Gia Lâm (Hà Nội) và đi xe khách về Hải Phòng, anh không chạnh lòng sao? Táo Kinh tế chia sẻ: "Tôi không phải là người muốn khoe khoang và tính tôi từ xưa đã vậy rồi. Tôi không thích đi ô tô nên không muốn sắm sửa, thu nhập của tôi cũng bình thường thôi chứ giàu có, kinh khủng gì đâu. Bà xã tôi sau khi sinh bé thứ 3 đã nghỉ việc, mất thu nhập. Bố mẹ về hưu, già cả rồi. Tôi gần như là trụ cột chính về kinh tế trong gia đình, còn phải nuôi ba đứa con khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Thử hỏi lấy tiền đâu mà mua ô tô, trang sức, quần áo đẹp bây giờ?
 

Ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại cho đỡ mưa nắng, tôi hoàn toàn không quan trọng đâu. Dù đi xe máy tôi luôn đến đúng giờ, nghiêm chỉnh chấp hành quy định, chẳng ảnh hưởng đến ai! Nói vậy để mọi người hiểu, tôi coi trọng tâm huyết và thái độ làm nghề, không đặt nặng vấn đề phải trông bóng bẩy, hào nhoáng. Kể cho quý vị nghe, tôi thấy xe máy chính ra giúp mình tránh bị lừa đảo đấy! Trước đây, tôi rất hay nhận được những cuộc gọi báo có biên lai xử phạt do đi ô tô sai quy định. Nghe xong, tôi phì cười, biết ngay trò lừa đảo vì tôi làm gì có ô tô mà đi!".

Quang Thắng chụp ảnh bên các nghệ sĩ Vân Dung, Anh Thơ.

"Tôi luôn nói với các bạn tôi chỉ như một món ăn bình dân thôi thôi chứ không phải là tôm hùm hay cua hoàng đế. Dù là nghệ sĩ, nhưng tôi lại thấy ngại khi bị mọi người để ý. Từ khi chuyển công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi tự chăm sóc mình. Hàng ngày tôi vẫn đi chợ, nấu cơm. Sống cuộc đời thanh nhàn, vui vẻ. Cuối tuần rảnh thì về thăm bố mẹ, vợ con. Tôi thấy vậy là được rồi" - Quang Thắng "mũi to" tâm sự.

Nói về công việc hiện tại, nghệ sĩ Quang Thắng cho hay: "Hiện tại, các Nhà hát đã được mở cửa để đón khán giả, vì thế, tôi và các đồng nghiệp của mình đã gấp rút tập kịch, học kịch bản để cho ra những vở diễn mới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho vở Thuý Kiều, bên cạnh đó, các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn phải thực hiện các vở kịch theo chủ đề để phục vụ các chương trình chính trị do Sở VH,TT Hà Nội đặt hàng. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc 5K để vừa phòng dịch bệnh, vừa có những vở diễn chất lượng".