Ngôi sao

NSND Trung Hiếu: “Già rồi mới lấy vợ nên ai cũng... thương”

Ở tuổi 46, NSND Trung Hiếu lần đầu lên xe hoa, anh nói vui rằng: “Tôi lấy vợ mà bố mẹ và họ hàng còn mừng hơn cả tôi”...

Tối 24/4, tiệc cưới của NSND Trung Hiếu và bà xã Thu Hà được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Tây Hồ, Hà Nội. Ngay từ sớm, cô dâu - chú rể đã có mặt để đón khách. Đây là đám cưới lần 3 của cặp đôi này sau khi cưới ở quê nhà Sơn La và Thái Bình.

Cô dâu Huỳnh Thu Hà - vợ NSND Trung Hiếu năm nay 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Theo nhận xét của Trung Hiếu, bà xã anh là người trẻ trung, sôi nổi, hoàn toàn trái ngược với sự già dặn của anh. NSND Trung Hiếu cho hay, cho dù lấy vợ trẻ hơn 20 tuổi, nhưng vợ chồng anh đã có gần 4 năm tìm hiểu và yêu nhau nên hai người khá hiểu nhau.

NSND Trung Hiếu rạng rỡ bên cô dâu kém 20 tuổi.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về cảm xúc sau khi “rước nàng về dinh” ở tuổi gần 50, NSND Trung Hiếu cho hay: “Ở tuổi 46, lần đầu tôi làm chuyện ấy là… lấy vợ. Già rồi mới kết hôn cũng thú vị lắm, ai cũng thương, mọi thứ về đám cưới được mọi người quan tâm lắm. Từ váy cưới, ảnh cưới, đến việc tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng… đều có bạn bè, anh em giúp đỡ”. Chắc nhiều người thương tôi mãi mới lấy được vợ nên tặng các dịch vụ cưới cho vợ chồng tôi mà lúc tôi gửi tiền nhất quyết không nhận. Bao nhiêu năm một mình, giờ có người luôn bên cạnh chăm sóc mình, vui lắm!”.

NSND Trung Hiếu cho hay, cho dù vợ anh là bà xã Thu Hà cách mình đến 20 tuổi, nhưng cả hai rất hợp nhau: “Tuy trẻ hơn tôi, nhưng bã xã khá tâm lý, cô ấy không có kiểu giận dỗi trẻ con mà luôn thông cảm, hiểu cho công việc của nghệ sĩ. Cô ấy cũng phải làm dâu, vì vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ, nhưng đến thời điểm này, mọi thứ đều suôn sẻ, bà xã hợp với mẹ chồng và cùng học nấu ăn với mẹ chồng”.

Vợ NSND Trung Hiếu đang làm tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Nói về kế hoạch đi tuần trăng mật, NSND Trung Hiếu bộc bạch: “Tôi vẫn nợ bà xã một chuyến trăng mật sau cưới, bởi sau hai lần tổ chức đám cưới ở quê nhà là Sơn La và Thái Bình thì lại chuẩn bị Tết và nhà hát cũng bận rộn. Lần này nếu nhà hát rảnh việc một chút chúng tôi sẽ đi đâu đó để nghỉ ngơi. Nói chung, bà xã cũng không đòi hỏi, nhưng mình tâm lý thì chiều bà xã thôi”.

“Có vợ thì cuộc sống cũng khác hơn nhiều. Tôi là người ham chơi, đam mê nhiều thứ... thích lang thang với bạn bè. Nhưng có gia đình rồi thì phải tiết chế lại những cái đó. Tôi thấy mình phải sống chững chạc hơn, nề nếp hơn và bớt thời gian cho sở thích cá nhân hơn. Được cái, từ lúc tôi có vợ, mẹ tôi cũng bớt lo lắng hơn.

Riêng chuyện con cái thì các cụ cũng đã làm công tác tư tưởng, tức là không hối thúc quá nhưng cũng phải nhanh nhanh chứ không được “kế hoạch” quá lâu. Hai vợ chồng tôi cũng mong có “quả ngọt” sớm, nhưng cũng cứ phải thuận theo tự nhiên thôi” – NSND Trung Hiếu tâm sự về kế hoạch có em bé của hai vợ chồng anh.