Ngôi sao

NSND Trần Nhượng: “Sau khi ly hôn lần 2, tôi bị stress và giảm 9kg”

Sau 9 năm chung sống, NSND Trần Nhượng cho biết, ông và người vợ trẻ kém 23 tuổi đã “đường ai nấy đi”. Mới đây, ông cũng tâm sự về cuộc sống của mình sau khi ly hôn.

Chào nghệ sĩ Trần Nhượng, gần đây, khán giả thấy anh liên tục vào vai trong những bộ phim truyền hình hot như Những cô gái trong thành phố, Về nhà đi con, anh có thể chia sẻ đôi điều về những vai diễn này?

Thời gian gần đây, tôi cũng hay được mời vào mấy phim chiếu trên truyền hình, tôi nhận lời tham gia để sống với vai diễn và để khán giả không... quên mặt mình. Tuy chỉ là những vai diễn phụ nhưng được khán giả quý, nên vẫn nhắc đến. Mọi người vẫn hỏi tôi về “cảnh nóng” với Bảo Thanh trong Về nhà đi con. Thật ra, với tôi đó không phải là cảnh nóng, kể cảnh với Lương Thanh ở phim Những cô gái trong thành phố cũng có phải cảnh nóng đâu? Nó chỉ là một số hình ảnh cọ xát bình thường thôi.

NSND Trần Nhượng đã chia tay người vợ tên Bích Vân.

Khán giả vẫn tò mò về lý do vì sao anh chia tay người vợ kém 23 tuổi, bởi trước đó, hai người rất hợp nhau, đi đâu cũng "như hình với bóng"?

Hiện tại tôi là người độc thân. Hôn nhân đổ vỡ là điều không ai muốn. Người ta cho rằng xung quanh tôi có nhiều bóng hồng, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ là người luôn vui vẻ với những người quanh mình nên anh em bạn bè quý mến. Còn những nỗi buồn, muộn phiền tôi giấu vào trong lòng hết. Có lẽ, từ giờ đến hết cuộc đời tôi sẽ không tái hôn thêm lần nữa.

Hiện tại anh còn buồn về chuyện tình cảm của mình không?

Khi hai người đã không còn hợp nhau, thì chia tay nhau là tốt nhất, tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Hiện tại, tôi lấy công việc làm niềm vui cho mình. Người ta bảo tôi đào hoa lắm, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về từ này, nếu người ta hiểu theo kiểu, tôi là người trăng hoa thì tôi buồn, nhưng nếu hiểu mình có nhiều người phụ nữ quý mến thì cái đó là niềm hãnh diện chứ.

NSND Trần Nhượng từng làm Giám đốc Đoàn kịch Công an nhân dân trước khi về hưu.

Đợt này anh gầy hơn nhiều nhỉ? Phải chăng vì chuyện hôn nhân tan vỡ?

Tôi cũng bị stress và sút mất 9 kg. Có thể là do ăn uống, sinh hoạt. Tôi ăn uống thất thường lắm. Ví dụ có hôm sáng không ăn, đến 2 giờ chiều mới ăn. Coi như cả bữa trưa, bữa sáng luôn, cứ như thế. Trước đương nhiên là ăn uống ngày 3 bữa. Từ sáng đến tối, 3-4 bữa.

Có bàn tay người phụ nữ trong nhà thì rõ ràng sinh hoạt sẽ đều đặn hơn. Phải nói thật, bà xã cũ của tôi chăm sóc chồng con phải là số một luôn. Bà rất chu đáo. Kể cả có hôm nào hai vợ chồng giận nhau hay cãi nhau - tưởng như không muốn nhìn mặt nhau nhưng bà ấy vẫn cặm cụi nấu ăn các thứ. Kể cả không ăn cùng với nhau nhưng bà vẫn dọn sẵn cho mình ăn. Nên tôi cho chuyện vợ chồng là cái duyên, cái số. Duyên - nợ, mình hết nợ, hết duyên thì ra đi. Thế thôi!

NSND Trần Nhượng và gia đình con trai - đạo diễn Bình Trọng.

Gần đây, khán giả thấy anh đã tham gia vào các dự án phim của con trai là đạo diễn Bình Trọng, có vẻ như tình cảm của hai bố con đã được “nối lại” rồi?

Thật ra, Trọng độc lập từ lâu rồi, quan điểm của tôi là để con cái tự “bơi”, mới bước vào nghề thì mình chỉ bảo, nhưng sau này, con trai tôi còn rất nhanh nhạy, nên tôi thôi không can thiệp với con nữa. Thời gian gần đây, có tham gia với con vì vui. Tôi và Bình Trọng có hai tính cách khác nhau: Trọng bỗ bã, xuề xoà, tôi là người chỉn chu...chứ không có việc gì to tát cả. Đã là ruột thịt thì có bao giờ bỏ được nhau đâu?

Hiện tại, anh có sống cùng vợ chồng đạo diễn Bình Trọng không?

Hiện tại, tôi sống một mình, Trọng mời nhiều lần, hai vợ chồng Trọng làm nhà, còn dành riêng 1 tầng cho tôi, muốn thiết kế theo đúng ý bố để tôi về sống cùng nhưng tôi chưa về. Tôi bảo con: Bố sống tự do quen rồi, có lẽ do tính cách của tôi, thầy tướng cũng nói là: Có thể cuối đời tôi sống một mình. Đi công tác cũng thế, tôi cứ phải ở một mình, không ở cùng với ai. Tôi từng có dự án là một Trung tâm dưỡng lão cho nghệ sĩ, để cho các nghệ sĩ thích sống 1 mình vào trung tâm ở.

Nghệ sĩ Trần Nhượng là người thích sống tự do.

Có vẻ như từ ngày nghỉ hưu, anh bận rộn nhiều hơn?

Thì đúng là khi nghỉ hưu mình mới có thời gian. Trước đây mình phải lo quản lý, bây giờ mới có thời gian để đi nhiều được. Mình vừa bay từ TPp.HCM ra, vừa từ sân bay chạy thẳng về đây. Hôm qua cũng vào dự sự kiện trong đấy, xong định ở lại tranh thủ làm việc mấy hôm nhưng vướng vụ này lại phải bay ra.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!