Ngôi sao

NSND Lê Khanh lần đầu chia sẻ về nỗi day dứt lớn nhất cuộc đời

NSND Lê Khanh khiến khán giả không cầm được nước mắt khi trải lòng về quá khứ đau đớn đằng sau ánh hào quang trên sân khấu.

Trong phần mở đầu tập 6 chương trình Chị em chúng mình, NSND Lê Khanh gây chú ý khi xuất hiện với vẻ mặt đầy tâm trạng và thần sắc kém tươi hơn so với bình thường. Khi được đàn em hỏi thăm, chị thừa nhận đang lo cho sức khỏe của mẹ. Chị xúc động nhớ lại khoảnh khắc chia tay mẹ: “Mẹ chị đưa chị ra tận ngoài cổng và bảo: “Con lại đi à?”. Cái câu đó làm chị nhoi nhói và bảo: “Vâng, con phải đi”. Ngồi trên máy bay chị cứ thương và nghĩ mình có lỗi hay là không có lỗi. Mình cứ tiếp tục mãi, bươn chải trên con đường không biết lúc nào dừng lại".

Được biết, NSƯT Lê Mai (mẹ NSND Lê Khanh) năm nay đã ngoài 80. Gần đây bà yếu đi nhiều nên Lê Khanh rất lo cho mẹ. Thời gian qua công việc bận rộn nên chị luôn cảm thấy day dứt khi không được ở bên mẹ nhiều.

Tiếp đó khi cùng các nữ nghệ sĩ chia sẻ về những lần không thể kìm nén cảm xúc trong cuộc sống, NSND Lê Khanh khiến người xem rơi nước mắt khi kể lại nỗi đau mất con còn ám ảnh chị cho đến bây giờ.

Lê Khanh bộc bạch, thời điểm mang bầu em bé thứ hai cũng là lúc chị đảm nhiệm vai diễn trong vở Bến bờ xa lắc. Đến ngày tổng duyệt, chị phát hiện bị động thai nên đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên diễn tiếp hay xin nghỉ. Khi đến bệnh viện kiểm tra, nữ diễn viên được các bác sĩ dặn dò tận tình và cho thuốc giữ thai nên chị an tâm phần nào và quay lại hoàn thành vai diễn.

Tuy nhiên ngay khi đêm tổng duyệt kết thúc chị phải vào viện C nằm. Ngày thứ sáu trên giường bệnh cũng là lúc chị nhận được tin dữ. “Bác sĩ bảo tôi rằng “em bình tĩnh nhé, em đã bị sảy thai”, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào kể lại.

Nghe thông báo của bác sĩ mà Lê Khanh không khóc được vì quá đau xót. Chị luôn ý thức rõ việc giữ gìn thai nhi trong bụng nhưng vì ái ngại với cả một ê-kíp đã vất vả vì buổi diễn nên sau cùng chị lựa chọn công việc. Cũng vì điều này, chị dằn vặt bản thân một thời gian dài và luôn tự trách mình khi ấy đã không dám mạnh mẽ, không vì chính mình và vì con. Nhưng chị cảm thấy tội lỗi nhất là khi phải đối diện với chồng: “Nỗi ái ngại nhất khi tôi nhìn vào mắt chồng và cảm giác mình giống như tội đồ vậy. Đấy là day dứt lớn nhất mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân được”.

Nhìn lại những gì đã qua, Lê Khanh chiêm nghiệm: “Có những giọt nước mắt khủng khiếp đến mức nó không thể nào chảy trên má được. Chứ còn khóc được, khóc hết đi, không việc gì phải che giấu”. Chia sẻ của NSND Lê Khanh khiến những nghệ sĩ còn lại không kìm được nước mắt, Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ: “Đặc quyền của phụ nữ là được quyền khóc, được quyền yếu đuối mà. Ai cũng vậy hết, có lúc mình mạnh mẽ ở ngoài kia, nhưng về tới nhà rồi cứ thỏa sức mình với những cảm xúc… Càng đi xa và lâu trong cuộc đời này, có những cái mình muốn làm cũng không thể làm được”.

Minh Hoa (t/h)