Văn hoá

NSND Lan Hương: "Tôi đánh son, mặc loè loẹt, quát con dâu xa xả"

NSND Lan Hương làm mới mình bằng hình ảnh một bà mẹ chồng ăn mặc loè loẹt, đánh son đỏ choét, liên tục mắng con dâu gây ức chế cho nhiều người...

Bộ phim Thương ngày nắng về đang phát trên VTV gây hấp dẫn với khán giả với những tình huống rất đời thường. Trong phim, hai bà mẹ có hai hình ảnh trái ngược nhau, tạo ra cảm xúc khác biệt với người xem. 

Bà Hiền do NSND Lan Hương đóng là mẹ của Đức (Hồng Đăng) và con dâu Khánh (Lan Phương). Trái ngược với bà thông gia (Nga - NSƯT Thanh Quý), bà Hiền có tính đồng bóng, thích ăn ngon mặc đẹp, ghê gớm, sĩ diện hão.

Tạo hình của NSND Lan Hương phim Thương ngày nắng về.

Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng Đức - Khánh chỉ biết trông cậy vào bà Nga. Bà luôn tất bật, vừa giúp làm việc nhà, vừa đưa các cháu đến trường. Bà Hiền không động tay động chân nhưng lại hay soi mói thông gia và con dâu. Trong một cảnh phim, khi nhìn thấy bà Nga xách hai chiếc túi lớn ra về, bà Hiền nghi ngờ mẹ Khánh lấy đồ. Bà tức tốc chạy đến, lấy cớ để mở túi kiểm tra. Sau khi biết đó chỉ là bịch quần áo bẩn, ông Hùng (NSND Trung Anh) bẽ bàng thay cho vợ.

Còn bà Hiền thường xuyên soi mói, cà khịa bà thông gia. Hơn nữa, bà không giúp con trai và con dâu chăm cháu mà còn thường xuyên xin tiền các con. Thậm chí vì sĩ diễn với bạn, bà đã gọi bà thông gia là "ô sin theo giờ" với bạn của mình. Lần nào gặp con dâu bà cũng trách móc và mắng con không ngừng nghỉ. Vai diễn của NSND Lan Hương khiến khán giả ức chế, thậm chí nổi giận vì cho rằng bà là mẹ chồng ghê gớm, ích kỷ nhất Việt Nam.

Bà Hiền do NSND Lan Hương đóng gây ức chế với nhiều khán giả vì tính cách ghê gớm.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSND Lan Hương cho hay: "Tôi xem lại hình ảnh của mình trên phim cũng thấy ghê gớm. Trong phim, tôi đánh son, mặc loè loẹt, quát con dâu xa xả. Tôi nói nhiều đến mức nhiều hôm về nhà thấy mệt quá, họng đau thì mới nhớ ra là mình thoại nhiều quá. Mấy tập đầu thì khán giả ghét bình thường, nhưng càng về sau, khán giả sẽ càng ghét bà Hiền nhiều hơn, vì bà ấy rất quá đáng. Chắc có lẽ, tôi không dám ra đường vì sợ khán giả "ném đá" mất. Tuy nhiên, mọi người cứ ghét bà Hiền nhé, đừng có ghét Lan Hương".

NSND Lan Hương chia sẻ thêm: "4 năm trước tôi vào vai bà Phương trong phim Sống chung với mẹ chồng, cũng là vai diễn một bà mẹ chồng tai quái. Nhưng bà Phương còn dễ chịu hơn, vì bà ấy là người phụ nữ của gia đình, chăm lo cơm nước cho chồng con, chỉ mắc bệnh yêu con quá mức thôi, không "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" như bà Hiền. Bà Hiền ghét ai là ghét mãi, dằn vặt con trai, con dâu mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, vai diễn nào tôi cũng cố gắng làm mình có màu sắc riêng.

Tôi cũng thích trải nghiệm những vai khác nhau, ghê cũng được, hiền cũng được, miễn là hay. Phim này mệt ở chỗ là lúc nào tôi cũng phải nói to, nói như hét còn mặt chồng con. Dù mệt nhưng tôi thấy vui vì góp phần vào bộ phim".

"Khi vào vai mới, ê - kíp đoàn phim cũng bảo: vai này chắc sẽ bị ghét đấy cô ạ. Nhưng tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên không sợ những lời cay đắng, chỉ sợ khán giả chê vai này là không hay, chứ bị ghét vì đóng đạt thì tôi lại thấy vui. Vào vai có màu sắc mới, lại đóng cùng dàn diễn viên trẻ như Hồng Đăng, Lan Phương, tôi cũng có những cảm xúc mới lạ. Các em ấy còn trẻ, và cũng có cách đóng phim khác hoàn toàn những vai diễn trước kia" - NSND Lan Hương tâm sự.

Lan Phương và Hồng Đăng vào vai con trai và con dâu của bà Hiền.

Thương ngày nắng về (đạo diễn Bùi Tiến Huy - Vũ Trường Khoa) được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc Mother of mine. Bộ phim đề tài gia đình xoay quanh cuộc sống khắc khổ của một bà mẹ đơn thân. Chồng mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi ba con gái khôn lớn.

Ở phiên bản Việt, ba nhân vật con gái lần lượt là Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền). Trang là con nuôi, được vợ chồng bà Nga chăm sóc từ nhỏ. Sau này, mẹ đẻ của Trang (NSND Minh Hòa đóng) sẽ quay lại tìm con gái.