Văn hoá

NSND Lan Hương: "Nếu được mời vào vai mẹ chồng tai quái, tôi vẫn diễn"

Diễn xuất chân thực của NSND Lan Hương trong tạo hình mẹ chồng ghê gớm trên màn ảnh nhỏ khiến khán giả phải “vừa giận vừa thương”...

Sau khi về hưu, NSND Lan Hương dường như đắt show hơn, đã gần 5 năm từ khi chị vào vai bà mẹ chồng “tai quái” tên Phương trong bộ phim gây sốt Sống chung với mẹ chồng, NSND Lan Hương tiếp tục kiến khán giả ngỡ ngàng khi có một cú “lột xác” ngoạn mục với vai diễn bà Hiền trong phim Thương ngày nắng về.

Thời gian qua, khán giả đã phải kinh ngạc và sợ hãi trước vai diễn bà Hiền được NSND Lan Hương thể hiện trong bộ phim này. Bằng lối diễn xuất chân thật cùng biểu cảm biến hóa sắc sảo, chị đã xây dựng thành công hình ảnh mẹ chồng khó tính, hay đổ lỗi và hạch sách con dâu. Với vai diễn này, NSND Lan Hương đã hoàn toàn lột xác so thậm chí, nữ nghệ sĩ không ngại làm xấu bản thân để khắc họa chân thực nhân vật.

NSND Lan Hương với tạo hình bà Hiền ghê gớm phim Thương ngày nắng về.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSND Lan Hương cho hay: "Chính tôi xem lạị hình ảnh của mình trên phim cũng thấy sợ quá. Khi đọc kịch bản, tôi cũng nghĩ, kiểu gì mình cũng bị ghét như phim Sống chung với mẹ chồng. Quả thật như vậy, có những ngày khán giả ồ ạt vào trang cá nhân của tôi để nhắn nhủ, thậm chí "mắng" cả nhân vật tôi thủ vai. Ông xã và các con khi xem phim cũng bảo: Sao bà mẹ chồng này tai quái thế, sợ thật! 

Trong phim, bà Hiền thường xuyên soi mói, cà khịa bà thông gia. Hơn nữa, bà không giúp con trai và con dâu chăm cháu mà còn thường xuyên xin tiền các con, thậm chí là "chất xúc tác" để con trai và con dâu ly hôn. Nhưng đến gần cuối phim, gia đình bà bị một cú sốc lớn con gái gây ra, phải ly tán, vì thế bà Hiền đã "lội ngược dòng" với sự ân hận với con dâu. Bà nhìn nhận, thậm chí thay đổi bản thân vì đã sống quá ghê gớm. Diễn biến tâm lý này phù hợp với tiến trình cuộc sống: Sau những sai lầm, vấp ngã, con người cũng thấm thía và phải sống khác, sống tốt hơn".

NSND Lan Hương cho biết thêm: "Sau phim này, nếu được mời vào vai mẹ chồng tai quái, tôi vẫn diễn và nhận lời. Khi đóng vai phản diện, tôi không ngại hay lo sợ mọi người ghét bỏ mà không dám làm. Tôi không quan trọng chuyện vai ngắn, vai dài, chính diện hay phản diện... Đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, vai gì cũng sẽ hóa thân. Và khi nhận rồi phải làm cho tốt".

Ngoài đời, NSND Lan Hương là một người tâm lý, trẻ trung.

Khi được hỏi: Dường như sau khi nghỉ hưu, chị bận rộn vì nhận nhiều show diễn hơn? NSND Lan Hương bộc bạch: "Khi còn công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi thường bận rộn công việc ở sân khấu nên không có nhiều thời gian tham gia phim truyền hình. Sau khi nghỉ hưu, thì mình thảnh thơi hơn nên nhiều đạo diễn mời làm phim. Các con đã trưởng thành, các cháu đã lớn, vì thế tôi dành cho phim ảnh nhiều hơn. 

Tôi muốn tham gia những nhân vật rất "đời", dù khán giả có ghét nhân vật tôi đóng nhưng mong khán giả cũng thấy những điểm nào không tốt sẽ tránh đi. Đấy là mục đích các vai diễn mà tôi muốn mang đến cho khán giả".

Luôn vào vai mẹ chồng ghê gớm nhưng ngoài đời, NSND Lan Hương là một người rất tâm lý. NSND Lan Hương là vợ NSƯT Đỗ Kỷ, sau hơn 30 năm sống hạnh phúc bên nhau, vợ chồng chị có 2 người con trai. 

NSND Lan Hương tiết lộ, ông xã Đỗ Kỷ không phải là tuýp người lãng mạn mà ngược lại rất ít nói lời ngọt ngào, hoa mỹ, ít thể hiện cảm xúc, ít có hành động "ngôn tình". Nhưng NSƯT Đỗ Kỷ lại là một người chồng quan tâm vợ bằng những hành động thiết thực. 

Vào những dịp đặc biệt, thay vì tặng hoa, tặng quà cho nhau thì vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thích nấu một bữa ăn, gia đình quây quần bên nhau. Với họ, đây là điều hạnh phúc bình dị nhưng ấm áp nhất.

NSND Lan Hương là vợ NSƯT Đỗ Kỷ là cặp đôi đẹp của Showbiz Việt.

Hiện nay hai nghệ sĩ cũng đã lên chức ông nội - bà nội. Theo tâm sự của NSND Lan Hương, chị và các con dâu rất hợp nhau: "Trên phim thế thôi nhưng ngoài đời tôi và con dâu khá tình cảm, các con hay gọi bố mẹ là anh Kỷ, chị Hương và thường tâm sự, trò chuyện tình cảm. Những lúc con dâu bận việc riêng có thể thoải mái gửi cháu cho ông bà trông, "đi bát ngát đâu cũng được", bố mẹ chồng không soi xét những điều đó. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi du lịch cùng con cháu" - NSND Lan Hương tâm sự.