Ngôi sao

NSND Hoàng Dũng hé lộ “bí mật nhà nghề” trong 40 năm thăng trầm với nghiệp diễn

40 năm hoạt động nghệ thuật với tình yêu nghề cháy bỏng, NSND Hoàng Dũng đã trở thành một trong những cây đa, cây đề của nền nghệ thuật Việt Nam. Ngoài 60, cái tuổi mà người ta về hưu, an hưởng tuổi già thì NSND Hoàng Dũng vẫn cống hiến toàn bộ tâm sức cho phim Việt.

Rẽ bước vì chữ duyên

NSND Hoàng Dũng sinh ra, lớn lên tại Hà Nội và là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Anh trai và chị gái của ông đều theo nghề giáo viên, ấy thế mà NSND Hoàng Dũng lại rẽ hướng sang nghệ thuật một cách hữu duyên.

NSND Hoàng Dũng đã dành 40 năm để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Tốt nghiệp cấp 3, ông đăng kí dự thi trường đại học Ngoại ngữ và trong lúc chờ kết quả thi đại học thì được bạn bè rủ thi trường nghệ thuật. Ngày ấy, ông chỉ thi “cho vui” cùng 2 người bạn chứ chẳng có niềm đam mê gì cả. Ấy thế rồi, người thi “cho vui” thì đỗ còn người thi thật lại trượt. Chính cái “duyên” ấy đã mang NSND Hoàng Dũng đến với nghệ thuật đúng như câu nói, “nghề chọn người chứ người không chọn được nghề”.

Sau “cú chạm” nhờ chữ duyên ấy, tình yêu nghệ thuật của Hoàng Dũng lớn dần theo năm tháng ngày. “Tôi rất mê xem kịch, biết đoàn kịch nào diễn là tôi lại tìm cách lẻn vào xem, đến nỗi các chú bảo vệ rạp thời đó nhìn thấy mặt là ghét rồi đuổi đi”, nghệ sĩ Hoàng Dũng tâm sự.

Sau một thời gian “tu luyện”, NSND Hoàng Dũng được thử sức với vai diễn đầu tiên vào năm 1976. Chuyện đã diễn ra từ cách đây hơn 40 năm, nhưng với ông, nó như mới diễn ra. Giờ đây, khi nhắc lại, ông vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Nghệ sĩ Hoàng Dũng chia sẻ: “Tôi có vai diễn đầu tiên trên sân khấu khi đang học ở trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội). Khi ấy, vở kịch cần rất nhiều vai diễn quần chúng, tôi đã đi thử và được gọi đóng vai một kỹ sư trẻ. Vai diễn chỉ có mấy câu thoại thôi nhưng về nhà tôi nhẩm không biết bao nhiêu lần. Tôi hồi hộp, chờ đợi và gần như là thức trắng đêm để chờ ngày hôm sau đến diễn”.

Sau khi tốt nghiệp, NSND Hoàng Dũng về công tác tại nhà hát Kịch Hà Nội. Trên sân khấu kịch, ông đóng rất nhiều thể loại từ hài đến bi, từ chính đến phụ. Bên cạnh những vai diễn ấn tượng trên sân khấu, NSND Hoàng Dũng còn là gương mặt nổi bật của thể loại phim truyền hình.

Nói về tình yêu với nghệ thuật, NSND Hoàng Dũng tâm sự, nghệ thuật là thứ không thể thiếu đối với ông. “Đến bây giờ, tôi đã có 40 say nghề và cống hiến. Nghĩ lại, nếu không làm diễn viên thì tôi không biết sẽ làm gì. Giờ có tuổi vẫn mong muốn được nỗ lực, cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà”, nam nghệ sĩ trải lòng.

Phim - đời trái ngược

Trên phim, NSND Hoàng Dũng thường vào vai người đàn ông quyền lực, sắt đá nhưng ngoài đời ông lại hoàn toàn trái ngược. Ở nhà, ông là một người chồng mẫu mực và một người cha tận tụy.

Gia đình hạnh phúc viên mãn của NSND Hoàng Dũng.

Vợ NSND Hoàng Dũng không hoạt động nghệ thuật, bà vốn là một giáo viên mầm non. Tuy nhiên, để chồng có thể cống hiến cho nghệ thuật, bà đã chấp nhận ở nhà vừa chăm con vừa buôn bán. Bà mở một tiệm quần áo ở phố cổ và cùng với sự nổi tiếng của chồng, công việc kinh doanh của bà cũng ngày càng đông khách. Trong những ngày nam nghệ sĩ ở nhà giúp vợ bán hàng, cửa hàng luôn đông kín người mua.

Mỗi khi nói về gia đình, đặc biệt là nhắc đến vợ, NSND Hoàng Dũng luôn thể hiện sự yêu thương, biết ơn đối với người phụ nữ đầu ấp tay gối: “Để có được như ngày hôm nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía vợ mình, ngay cả những lúc khó khăn nhất, lúc cát-xê không đủ tiền để ăn một bát phở thì bà ấy cũng chưa từng phàn nàn lấy một câu”.

NSND Hoàng Dũng cùng cháu nội.

Bên cạnh người vợ tảo tần, NSND Hoàng Dũng còn may mắn khi có 2 cậu con trai ngoan ngoãn. Con trai lớn hiện kinh doanh ô tô, người con trai còn lại theo nghiệp của bố, hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Niềm vui của NSND Hoàng Dũng hiện tại là được làm nghề nhưng không quá sức. Thời gian rảnh rỗi, ông ở nhà nuôi chim, chơi cùng cháu và tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều.

Đức Nguyễn