Ngôi sao

NSND Công Lý đau lòng vì sự ra đi của NSND Hoàng Dũng

NSND Công Lý buồn bã cho biết, NSND Hoàng Dũng đã qua đời vào 14h15 hôm nay (Mùng 3 Tết).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, NSND Công Lý buồn bã cho biết, NSND Hoàng Dũng đã qua đời vào 14h15 hôm nay (Mùng 3 Tết) tại Bệnh viện Huyết học Trung Ương sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 vì ung thư.

NSND Công Lý cho hay: “Anh Hoàng Dũng là người thầy lớn của tôi. Anh đã dìu dắt tôi từng chút một, khi tôi mới về Nhà hát. Bao nhiêu năm, anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Khi anh ốm, tôi vào thăm, anh vẫn động viên rằng mình không sao. Nghe tin anh ra đi, tôi suy sụp và bàng hoàng, không thể tin được đây là sự thật”

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956. Mặc dù là diễn viên tên tuổi trên truyền hình nhưng trước đó ông vốn nổi danh trên sân khấu kịch với các vai diễn để đời trong các vở: Tôi và chúng ta (vai Chính), Cát bụi (vai Cả Khoa), Thầy khóa làng tôi (vai Thầy khóa), Hà Nội đêm trở gió (vai Lãm), Ăn mày dĩ vãng (vai Hai Hùng), Tiếng đàn vùng Mê Thảo (vai Bá Nhỡ).... NSND Hoàng Dũng được phong danh hiệu NSND năm 2007, khi ông 51 tuổi. 

Trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Hoàng Dũng từng tham gia phim điện ảnh Tướng về hưu và hàng loạt tác phẩm truyền hình tên tuổi như: Những người sống bên tôi, Cuồng phong, Đàn trời, Tuổi thanh xuân.... Đặc biệt ông được nhiều khán giả yêu thích qua vai ông trùm Phan Quân trong phim truyền hình Người phán xử (2007).

Từ thời điểm về hưu năm 2006, NSND Hoàng Dũng vốn trước đó bận rộn với vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, đã liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình lớn như: Người phán xử, Về nhà đi con, Sinh tử, Những ngày không quên và gần đây nhất là Trở về giữa yêu thương và Hồ sơ cá sấu.

Năm nào ông cũng có phim ra mắt, thậm chí 1 năm có thể tham gia vài phim. Đỉnh điểm là cuối năm 2020, NSND Hoàng Dũng đóng cùng lúc 3 phim, trong đó có hai phim truyền hình và một phim điện ảnh chiếu Tết. Ông chia sẻ chưa bao giờ làm phim nhiều và sung sức như vậy. 

Tuy nhiên tại buổi ra mắt phim Trở về giữa yêu thương giữa tháng 12/2020, NSND Hoàng Dũng đi lại khó khăn, gầy đi trông thấy. Ông kể rằng mình đang bị viêm cơ, đi lại khó khăn, có đêm chỉ ngủ được 2 tiếng. Khi đoàn phim được MC Thảo Vân mời lên sân khấu để tặng hoa, NSND Hoàng Dũng đã phải ngồi tại chỗ vì khó di chuyển.

Chia sẻ về sức khoẻ của mình, NSND Hoàng Dũng cho hay: "Cách đây vài ngày, tôi bị cảm và gặp phải triệu chứng đau từ cổ rồi đến lưng. Hiện tại, tôi đang điều trị bằng thuốc và châm cứu. Tôi thi thoảng có đau lưng, lúc khoẻ lúc yếu như người giả vờ vậy. Lúc tôi đi lại phăm phăm, khi lại không thể đứng lên được. Tôi cũng gầy, trông "khắc khổ" hơn trước, do trong bộ phim lần này, tôi cố tình giảm cân để tạo sự thuyết phục trong vai một ông bố đã về hưu. Hơn nữa với lại gầy gầy người ta dễ động cảm với vai diễn".

Trước khi qua đời, NSND Hoàng Dũng từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn hay.

Chỉ nửa tháng sau đó, ông trải qua ca phẫu thuật cột sống tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và từ đó phát hiện mình bị ung thư đã di căn xương. 

Vai ông Phương do NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm trong Trở về giữa yêu thương lên sóng VTV1 từ 17/12/2020 là vai xuyên suốt trong khi phim lại tiến hành vừa quay vừa phát sóng. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe không tốt, NSND Hoàng Dũng phải ngừng đóng phim, đặt đoàn phim vào thế phải đổi diễn viên khác, điều chưa từng xảy đến với các dự án phim trước đây. 

Ngoài đóng phim, NSND Hoàng Dũng còn là thầy dạy của rất nhiều diễn viên nổi tiếng sau này như Việt Anh, Hồng Đăng, Thanh Hương, Diệu Hương.... Ông nổi tiếng là người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm và luôn được các diễn viên gọi là "Bố".