Giải trí

NSND Bích Việt bình yên sau nhiều giông bão

Thăng hoa trong sự nghiệp nhưng nghệ sĩ Ma Thị Bích Việt phải trải qua những cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.

Giọng nữ cao vang vọng trên nhiều chiến trường khốc liệt

Nhắc tới nghệ sĩ Ma Thị Bích Việt, người yêu nhạc nhớ tới oprano vẫn cao vút. Mới đây, chị có mặt trong danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 10.

Nghệ sĩ Bích Việt sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, ở một vùng quê trung du đầy cọ. Ông nội nghệ sĩ có hẳn một trường tư thục và cả một đồn điền chè ở Thanh Ba, Phú Thọ. Bố của bà thuở nhỏ theo học trường Pháp. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, gia đình bà hiến toàn bộ tài sản đồn điền cho cách mạng và đi theo kháng chiến.

Nghệ sĩ Bích Việt thời trẻ.

Nhưng ký ức tuổi thơ của Bích Việt là những ký ức buồn, khi cô bé 12 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Bố đi theo kháng chiến liên miên, mấy chị em Bích Việt tự xoay xở, cáng đáng việc gia đình. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm đã làm cho trái tim cô bé Bích Việt trở nên nhạy cảm, đa sầu.

Năm 18 tuổi, Bích Việt nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Binh chủng Tăng – Thiết giáp. Giọng hát của nữ nghệ sĩ vang lên ở nhiều sân khấu dã chiến, cổ vũ tinh thần, xoa dịu vết thương của những chiến sĩ trên các chiến trường. Tài năng nổi trội đã đưa nghệ sĩ Bích Việt đến với sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, trở thành thành viên của Đoàn Ca múa Tổng chục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đó.

Nghệ sĩ Bích Việt tốt nghiệp hệ Trung cấp Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội (khóa 1975-1979), hệ Đại học chính quy (khóa 1982-1985). Nữ nghệ sĩ gặt hái được hàng loạt giải thưởng tại các liên hoan cũng như cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp, có thể kể tới Giải Vàng ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân (1984), Giải Vàng ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (1985), Giải Nhất cuộc thi hát thính phòng kèm theo hai giải phụ Người hát dân ca hay nhất và Hát về người lính hay nhất (1987), Giải Nhì hát thính phòng toàn quốc (1988). Năm 1992, nghệ sĩ Bích Việt tham gia Ban Chấp hành Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, làm ủy viên Ban thư ký.

Tên tuổi của nghệ sĩ Bích Việt gắn liền với các ca khúc như: Hoa sim biên giới (Minh Quang); Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện (Hoàng Tạo); Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp); Nổi lửa lên em (sáng tác Huy Du)...

Năm 1993, nữ nghệ sĩ chuyển về Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội) làm công tác giảng dạy cho tới lúc về hưu. NSƯT Bích Việt là cô giáo của nhiều học trò nổi tiếng, trong đó có các ca sĩ Uyên Linh, Hà Linh, Hải Yến...

Bình yên sau nhiều sóng gió cuộc đời

25 tuổi, với một tâm hồn trẻ trung, một nhan sắc mặn mòi và một trái tim ngây thơ, Bích Việt đã phải lòng chàng trai NĐC hào hoa. Mối tình kéo dài 5 năm với rất nhiều mê đắm của một đôi trai tài gái sắc nhưng đã không đi đến được bến bờ.

Đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu khiến tâm hồn vốn dĩ mong manh của Bích Việt bị tổn thương ghê gớm. Bà sống khép kín mình, hồ nghi với lòng tốt của những người đàn ông. Phải rất lâu sau đó, khi ở tuổi 33, bạn bè khi thấy Bích Việt vẫn đèn khuya lẻ bóng nên đã giới thiệu với một chỉ huy quân nhạc.

Cuộc hôn nhân 10 năm không mang tới cho chị nhiều bình yên, thường xuyên bất đồng, cãi vã. Chị một lần nữa quyết định buông tay, chấp nhận đổ vỡ lần thứ hai.

Đến năm 1999, nghệ sĩ Bích Việt gặp nghệ sĩ kịch câm Thọ Hòa trong một chuyến lưu diễn. Trước khi tới với nữ nghệ sĩ, ông thật thà chia sẻ mình đang phá sản, nợ nần chồng chất. Cảm động trước cuộc đời đầy biến động của ông, nghệ sĩ Bích Việt đã quyết định một lần nữa mở lòng dù bạn bè và gia đình đều ngăn cản.

Ngay sau khi kết hôn, nghệ sĩ Bích Việt phải đối mặt với những nợ nần của chồng. Vừa về chung một nhà, chị đã gặp cảnh chủ nợ tới đầy nhà ngay khi thức dậy. Trước tình cảnh đó, chị dốc hết tiền tích luỹ trả nợ giúp anh, cùng anh gồng gánh và vượt qua khó khăn trước mắt.

Hiện tại, nghệ sĩ Bích Việt đang có cuộc sống bình yên sau nhiều giông bão. Bà tâm sự, mái ấm gia đình với người chồng tốt, luôn yêu thương vợ, các con ngoan ngoãn giúp bản thân có chỗ dựa tinh thần vững chãi. Những khó khăn, trắc trở đã lùi xa nhưng chúng đều là sức mạnh để giọng ca vàng của nền âm nhạc cách mạng thêm mạnh mẽ, kiên cường giữa cuộc đời.

T.Lâm (T/h)