Giải trí

NS Chiến Thắng: "Anh ấy lúc nào cũng trấn an mọi người rằng anh ấy ổn"

Tin nghệ sĩ Giang còi qua đời khiến nhiều người xót xa. Danh hài Chiến Thắng là người có nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Giang còi cũng có những tâm sự riêng của mình...

Đạo diễn Lê Hiếu - Con trai của nghệ sĩ Giang còi cho biết, ba anh đã qua đời vào hồi 23h kém ngày 4/8/2021 tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc hưởng thọ 59 tuổi. Thông tin này làm nhiều người đau buồn bởi sinh thời, nghệ sĩ Giang còi là một người vui vẻ, hoà đồng. Anh thậm chí còn rất chiều diễn viên trẻ và coi họ như con.

Nghệ sĩ Chiến Thắng xót xa khi nghe tin nghệ sĩ Giang còi qua đời.

Nghe tin người đồng nghiệp của mình qua đời, nghệ sĩ Chiến Thắng vô cùng đau xót, anh chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật: "Tôi bàng hoàng quá, bởi cách đây vài ngày, anh ấy vẫn cập nhập trạng thái ở trang cá nhân, nên tôi nghĩ anh ấy đã khoẻ hơn rồi. Anh ấy lúc nào cũng trấn an mọi người rằng anh ấy ổn, lúc nào anh ấy cũng lạc quan để mọi người không lo lắng quá nhiều về mình".

Danh hài Chiến Thắng tâm sự thêm: "Năm 2003, tôi từ Đồn biên phòng Hà Giang về Hà Nội để quay chương trình Gặp nhau cuối tuần và Gala cười của VTV, anh Giang biết tôi viết được kịch bản nên bảo tôi về nhà anh ấy ăn cơm, tập kịch, bổ sung kịch bản và đi diễn. Ngày đó còn khổ lắm, hai anh em có nhiều chuyến đi diễn với nhau, thương nhau, anh ấy không nề hà gì cả. 

Hồi đó, tôi là "lính mới" nhưng anh Giang vẫn chỉ bảo từng tí mà không nổi nóng với tôi. Ngoài đời, anh Giang là một người vui tính, hoà đồng. Anh Giang là người rất tự trọng, anh ấy rất sợ mọi người phải suy nghĩ về mình nên lúc nào cũng bảo "anh ổn", khi mọi người quyên góp tiền ủng hộ anh ấy, ban đầu anh ấy không nhận, nhưng sau đó, mọi người có thuyết phục thì anh ấy có nhận và rất cảm kích trước sự quan tâm của mọi người.

Gần đây nhất, khi anh Giang đang nằm trên giường bệnh và rất yếu, giọng nói thều thào rồi, có bầu show gọi anh ấy đi diễn, nhưng không đi được. Họ có hỏi số điện thoại của tôi, thì anh Giang gọi lại cho tôi nói "Em có đi diễn show này cho người ta được không? Cát -xê như nào em làm việc với người ta nhé", tôi nghe mà xúc động quá, vì lúc ấy anh đã mệt lắm rồi mà vẫn điện thoại cho tôi để báo show. NSND Quốc Anh cũng có nói với tôi là, khi nào đỡ dịch thì anh em nghệ sĩ sẽ tổ chức một đêm diễn quyên góp cho anh Giang còi, nhưng chưa kịp làm thì anh ấy đã ra đi rồi, lại qua đời đúng mùa dịch Covid-19 nên đồng nghiệp càng thương anh ấy hơn".

Hình ảnh cuối đời của nghệ sĩ Giang còi. Anh bị ung thư hạ họng trước khi rời "cõi tạm".

Nghệ sĩ Chiến Thắng kể về kỷ niệm "cười ra nước mắt" với đàn anh Giang còi vì cùng đến... toà án ly hôn vợ vào cùng một ngày: "Hồi đó, tôi cũng ở Mê Linh, nhà anh Giang còi cũng ở Mê Linh- Vĩnh Phúc. Hai anh em đều hơn 1 lần đổ vỡ hôn nhân nên cũng khá đồng cảm với nhau. 10 năm trước, tôi và vợ cũ ra toà ly hôn, thì đúng ngày hôm đó, anh ấy và vợ cũ cũng ra toà ly dị. Đến cô thẩm phán ở Toà án huyện Mê Linh còn trêu tôi "Trong một ngày mà hai danh hài đều ra toà ly dị thế này, tiếc quá nhỉ"... Đó là một kỷ niệm mà hai anh em không quên được. Sau đó, tôi lập gia đình và vun vén cho hạnh phúc của mình. Còn anh ấy, vẫn "gà trống nuôi con", anh ấy nỗ lực rất nhiều để nuôi 4 con ăn học, thành người. Anh Giang còi là một người nghệ sĩ đáng trân trọng".

Vào tháng 4/2021, khi nói về bệnh của mình, nghệ sĩ Giang còi tâm sự với PV Người Đưa Tin Pháp Luật: "Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống, rồi ai cũng phải trải qua. Từ khi bị bệnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không tiếc nuối vì mình đã là một người tử tế, nuôi dạy con nên người dù không phải là người giàu có, cho các con nhà lầu xe hơi mà cho các con nhân cách sống. Hàng ngày, tôi đang phải chống chọi với thần chết, dù tôi có qua đời cũng không tiếc nuối. Tôi lạc quan lắm, tôi luôn bảo các con "ba không sao đâu, ba chỉ ốm vài ngày thôi"... Tôi có 40 năm làm nghề, trải qua nhiều vai diễn nhưng đúng là vai diễn cuộc đời mình là khắc nghiệt nhất, nhưng cũng mong có nghị lực để vượt qua.

Nghệ sĩ Giang còi và con trai út.

Lúc ốm đau là lúc yếu đuối nhất, thì có các con, bạn bè bên cạnh mình. Khi nghe bác sĩ nói chỉ sống khoảng 2 năm nữa, tôi buồn, hoảng loạn nhưng sau lại nghĩ "mình sống thể đủ rồi", tôi đã là một nghệ sĩ cháy hết mình với công việc, là một ông bố thương con... Trước khi nhập viện, tôi cũng có một vài dự án phim đang làm tiếp... Nếu trời thương mà cho sức khỏe thì tôi sẽ lại làm tiếp, làm đến khi gục ngã trên trường quay thì thôi".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Anh được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo, Trà My. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con, 3 trai, 1 gái. 

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn ba hồi tháng 1/2021, anh được bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất. Dù mắc bệnh nan y nhưng tinh thần Giang Còi vẫn lạc quan. Anh nói hài lòng vì sống cuộc đời có ý nghĩa, mang lại tiếng cười cho nhiều người.