Cộng đồng mạng

Nổi sóng mạng: Ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi từng chụp ảnh cùng nhau từ 20 năm trước

Câu chuyện lãng mạn về mối lương duyên thời thơ ấu giữa Heidi Savitt và Ed Savitt đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Sau hơn 2 thập kỷ, cả hai vẫn tìm thấy nhau, trở thành một cặp và có cái kết viên mãn như trong truyện cổ tích.

Heidi Savitt và Ed Savitt gặp lại nhau ở trường Đại học Newcastle vào năm 2011. Khi đó, Ed là sinh viên ngành tâm lý học và kinh doanh, trong khi Heidi theo học ngành kinh tế và quản lý. Cả hai đều không hề nhớ rằng họ đã từng gặp nhau trong một kì nghỉ khi cả hai mới 6 tuổi.

Đó là vào năm 1997, như có bàn tay sắp đặt của định mệnh, hai gia đình xa lạ, một ở London, một ở Sheffield đã cùng có một chuyến nghỉ mát tại Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng một thời điểm. Ở đây, cô bé Heidi Parker đã gặp cậu bé cùng tuổi Ed. Cả hai trở nên thân thiết, cùng nhau chơi đùa trên bãi biển và nắm tay một cách ngượng ngùng.

Heidi Parker gặp Ed trong kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Kỳ nghỉ kết thúc cũng là khi hai đứa trẻ không gặp lại nhau. Từ đó cả hai không liên lạc với nhau dù chỉ là cuộc gọi hay lá thư hỏi thăm cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, người ta vẫn nói, trái đất tròn, có duyên ắt sẽ gặp, có nợ sẽ thành đôi.

Heidi và Ed tình cờ gặp lại nhau khi cả hai là sinh viên của Đại học Newcastle. Khi đó Ed mới chuyển đến ký túc xá, anh gặp khó khăn trong việc sử dụng máy giặt và Heidi (người thuê trước đó) đã vui vẻ giúp đỡ anh. Vài tuần sau, cả hai có cơ hội gặp lại trong chuyến đi chơi với nhóm bạn rồi nhanh chóng “bắt sóng” nhau và tiến đến hẹn hò. Vài năm sau, Ed ngỏ lời cầu hôn và nhận được cái gật đầu đồng ý từ Heidi.

Khi Heidi đưa bạn trai về ra mắt gia đình, họ đã nói rất nhiều về những kỳ nghỉ khi Heidi còn nhỏ. Lúc này mẹ của Heidi bỗng nhớ ra hồi nhỏ con gái cũng có một người bạn tên Ed khi cùng gia đình có chuyến đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu, cả hai cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Chỉ đến khi mẹ Heidi tìm thấy bức ảnh con gái chụp chung với "người bạn tên Ed" và gửi cho cô, cặp đôi mới thực sự bất ngờ và nhận ra họ đã “chạm mặt” từ năm 6 tuổi. Heidi ngạc nhiên đến nỗi không thể tin nổi. Sau đó gia đình của Ed cũng tìm lại nhiều bức ảnh cả hai đứng ngay cạnh nhau trong nhiều khoảnh khắc. Cậu bạn năm ấy chính là chàng trai Ed Savitt, vị hôn phu của Heidi.

Để nhắc nhớ câu chuyện trùng hợp thú vị này, trong thiệp mời, Heidi và Ed đã chụp lại bức ảnh theo đúng phong cách 20 năm trước, vẫn là Ed trong chiếc quần kẻ xanh và chiếc áo phông trắng của Ed, vẫn là Heidi với bộ đồ bơi màu đen. Điều thay đổi duy nhất là giờ đây họ đã trưởng thành, đã trở thành vợ chồng, chứ không còn là cô bé, cậu bé ngại ngùng năm ấy.

Cặp đôi chụp lại bức ảnh theo đúng phong cách 20 năm trước

Cặp đôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện về hai lần gặp gỡ cho gia đình, bạn bè và mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú trước mối nhân duyên của hai người. Câu chuyện lãng mạn như cổ tích cũng thu hút nhiều sự chú ý khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Heidi Savitt và Ed Savitt trong lễ cưới.

Mùa hè năm 2016, Ed và Heidi đã chính thức về một nhà. Cặp đôi hiện là chủ một quán cà phê ở Southfields, London. Thỉnh thoảng họ lại dành thời gian thăm lại những địa điểm kỷ niệm cả hai cùng trải qua thời thơ ấu.

Minh Hoa (t/h từ VnExpress, Zing)