Cộng đồng mạng

“Nổi sóng” mạng: Ly hôn chồng đòi lại quà cưới, “tiểu tam” đánh vợ đầm đìa máu me chồng chỉ ngồi im nhìn

Dân mạng dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh người vợ đến tận nơi để bắt quả tang chồng ngoại tình nhưng lại bị bồ nhí đánh và mắng chửi đến mức bật khóc nức nở, nhưng người chồng chỉ biết ngồi im dửng dưng như không có chuyện gì.

Khi những cơn gió heo may se se lạnh cùng với nắng vàng dịu nhẹ là mùa của nam thanh nữ tú tổ chức đám cưới. Trên mạng xã hội, ảnh cưới ngập newfeed, thiếp hồng đã được trao tay, thì câu chuyện gây dậy sóng lại là câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Đó là chuyện anh chồng lên mạng liệt kê danh sách đòi chia quà cưới sau ly hôn với vợ, là chuyện “tiểu tam” đánh vợ đầm đìa máu me còn ông chồng ngồi yên trên xe máy hay câu chuyện đôi vợ chồng trẻ ly hôn sau 5 tháng sống chung.

Màn "bóc phốt" chồng của người vợ khiến dân mạng ngao ngán.

Cụ thể, mới đây, bài viết “bóc phốt” chồng  thu hút hơn 4000 like và lượt share tăng vùn vụt. Theo như thông tin chia sẻ thì cặp đôi này mới cưới nhau được 5 tháng, nhưng giữa hai vợ chồng đã có những bất hòa không giải quyết được nên dẫn tới ly hôn. Đặc biệt, khi ly hôn, anh chồng đã viết rất rõ ràng cụ thể tiền cưới và đòi chia đôi với vợ mình.

Không chỉ chi ly trong tiền mừng, anh chàng còn bị tố từng bạo hành vợ khi đang mang thai. Thay vì lên tiếng xin lỗi hay tính đến hòa giải giữa hai vợ chồng, thì anh chàng chọn cách bôi xấu vợ mình trên mạng xã hội.

Theo như lời anh chồng gửi lên tòa án thì vợ chồng N. và C. mới cưới tháng 5/2019, tính đến ngày 2 người quyết định ly hôn không có tài sản chung vì sống cùng bố mẹ. Thế nên anh C. muốn tính toán lại số tiền mừng và quà cưới để chia đều. Bởi trong đơn gửi tòa án, số tiền vàng mà vợ chồng anh C. nhận được từ họ hàng đôi bên đều được đầu tư vào việc làm ăn của vợ.

Không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng cách người chồng tính toán chi li đòi quà cưới khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán. 

Chưa hết buồn về câu chuyện trên thì dân mạng được phen bức xúc với clip ghi lại cảnh  người vợ liên tục ôm đầu gào khóc kêu cứu, nhờ những người xung quanh giúp mình vì bị nhân tình của chồng đánh.

Cụ thể, đoạn clip được người dùng mạng chứng kiến và đăng tải lại với nội dung như sau: ''Sao chị dại thế, chị đi đánh ghen lại đi 1 mình, để bị bồ đánh cho. Áo chống nắng là vợ anh kia nhé, chồng đi cặp bồ, vợ theo dõi đến tận nơi, nhưng do thân cô thế cô bị bồ đánh vỡ đầu. Chồng thì cứ ngồi trên xe, chị vợ phải cầu cứu mọi người không thì có khi đi viện...''.

Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 12/10 tại TP. Ninh Bình.

Vào thời điểm này, một người phụ nữ mặc váy chống nắng (được cho là vợ) đứng khóc lóc giữa khu dân cư, mặt chảy đầy máu. Chị này lớn tiếng tranh cãi với 1 cô gái mặc bộ đồ màu xanh (được cho là cô bồ nhí), tuy nhiên từ đầu đến cuối đều bị cô gái trẻ mắng chửi lấn lướt. Cô gái này còn giằng co, giật tóc chị vợ lôi ngược về phía sau, sau đó một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ chửi bới lớn tiếng.

Dù chị vợ cũng chỉ tay chửi mắng đáp trả ngược lại nhưng không “thắng” được cô gái trẻ, mặt chị vừa chảy máu vừa giàn giụa nước mắt. Một số người phụ nữ xung quanh chứng kiến sự việc nên vào can ngăn, tuy nhiên lại bị cô bồ nhí gạt ra: “Nhà chị biết gì mà nói”.

Điều khiến dân mạng phẫn nộ nhất chính là thái độ của người đàn ông (được cho là chồng). Dù chứng kiến tất cả sự việc, mặc cho vợ gào khóc nức nở gọi “chồng ơi” người đàn ông vẫn không hề can ngăn hay lên tiếng mà thái độ dửng dưng đầy phũ phàng.

Vẫn không chịu thua, người vợ vẫn cố bám lấy xe chồng, đòi nói chuyện thẳng thắn, tuy nhiên người này vẫn đẩy vợ ra.

Người vợ cố bám lấy xe chồng, đòi nói chuyện thẳng thắn thì bị người chồng đẩy ngã.

Cuối cùng, người đàn ông vẫn nhẫn tâm bỏ đi cùng cô bồ nhí, để lại người vợ một mình giữa khu dân cư. Chị này ngã vật xuống đất, nhiều người xung quanh phải chạy lại đỡ dậy và hô hào nhau gọi cấp cứu.

Dù chưa xác minh được thực hư của sự việc trên là thế nào và danh tính của những người trong cuộc ra sao cũng còn là dấu hỏi nhưng đây thực sự là một clip gây bức xúc cộng đồng mạng.

Phần lớn đều chỉ trích sự quá quắt của cô bồ cũng như sự bội bạc của anh chồng, số khác thì đồng cảm, xót xa thay cho người vợ.

Phong Linh (tổng hợp)